Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

MÙA ĐÔNG XÓT XA - Tuan Nguyen cùng thi hữu





MÙA ĐÔNG XÓT XA.
Cơn gió se se buốt cõi lòng
Mưa từng sợi nhỏ cứ đều đong
Buâng khuâng dưới phố chân vùi bước
Lác đác bên lề mấy gánh rong
Vẫn cứ thời gian chầm chậm lướt
Có hay cuộc sống mõi mòn trông !
Người vun của để còn chưa đếm
Kẻ thắp đêm thâu ước mấy đồng .
Tuan Nguyen
02.11.2016.

HỌA:

Ruộng rẫy cằn khô chờ đợi nước
Nông dân vất vã, cũng mong đồng…
TÂM SỰ NÔNG DÂN
(Thtk)
Ruộng thời cây nghẻo quá đau lòng
Rẫy vẫn eo xèo phải mượn đong…
Cằn cổi đất đai đà thổn thức
Khô khan luống mạ đã đi rong
Chờ qua đại hạn mưa còn thấy !
Đợi lúc an bình lúa được trông !
Nước đến mùa màng thêm sức sống
Nông Dân Vất Vả, Cũng Mong Đồng…
Đức Hạnh
03.11.2016
2.
CƠ HÀN

Gian nan đói rét nỗi đau lòng
Lạnh đến cơ hàn chẳng đếm đong
Kiếm gạo bao người phơi xác cóng
Tìm tiền lắm kẻ dấn thân rong
Đeo nghèo, no đủ xa vời ngóng
Gánh khổ, an nhàn quá sức trông
Chạy bữa, qua ngày giàu dám mộng?
Tàn hơi cũng cố kiếm vài đồng.
 Lưu Xuân Cảnh
03.11.2016
 3.

CƠ HÀN ...!!!
Mùa Đông giá lạnh tái tê lòng ...!
Gạo hết từng cân cứ phải đong
Tuổi đã cao rồi còn vất vả !
Lưng còng vẫn phải bán hàng rong
Lần hồi từng bữa không ai hỏi !
Bươn trải bao ngày mấy kẻ trông
Phố thị lang thang đi khắp nẻo !
Mưu sinh cuộc sống kiếm dăm đồng !
Nguyễn Tiến
(03.11.2016 - Nga)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét