Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

LỜI LÃNH ĐẠO - Bửu Tùng cùng thi hữu





LỜI LÃNH ĐẠO
Tiếp rượu tươi cười đãi khách quan
Là công chính trị chớ than bàn
Cô xinh miệng thắm tiền mau trụ
Dáng đẹp tay mềm việc chóng an 
Bóng gió nhiều thầy sinh tiếng bậy 
Ghen tuông lắm kẻ bịa tin gàn
Ai nào ép uổng ngành sư phạm
Nhiệm vụ huy hoàng lãnh đạo ban
Bửu Tùng
14/11/2016

HỌA:
LỆNH BAN ?
Bồi bàn hầu rượu khựa là quan
Nhiệm vụ trên giao khỏi phải bàn
Chọn kẻ yêu kiều nhằm trở phé
Lựa người  hiền thục để chiêu an
Nào lo thực khách ai xuyên xỏ
Chẳng ngại nhân dân họ bịa gàn
Giáo dục chuyển ngành sang tiếp thị
Lệnh nào ai bảo đã đem ban?
Liêu Đình Tự

LỜI THƯỢNG THƯ BỘ HỌC 
Chớ  vội chớ vàng đổ lỗi quan
Nói năng như thế khó lòng an
Lời người phải biết đâu là đúng
Chuyện thế nên xem đấy có gàn
Quan chức lỗi gì, khoan xét …luận
Giáo viên tội trước, hãy khơi …bàn
Giữ gìn nhân phẩm do mình nhé
Chứ lẽ đâu vì cái lệnh…ban…
Cao Bồi Già
15-11-2016

TRÁ HÌNH
Miệng mồm leo lẻo bọn hôn quan
Léo lận nên chi lấp liếm bàn
Xét tội nạn nhân không phản kháng
Phê người tiếp khách để cầu an
Ối giời bệnh tưởng loài siêu việt
Mẹ kiếp trò điêu bọn tối gàn
Tứ khoái lên đồng đau ruột nhể
Trá hình nhiệm vụ lệnh trên ban !
Lý Đức Quỳnh

 15.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét