Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

HỒN VIỆT TỘC

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về hội nghị diên hồng
BÀI XƯỚNG
HỒN VIỆT TỘC
Quê hương cẩm tú sáng ngời trong
Dũng liệt nghìn năm giống Lạc Hồng
Giặc cướp xâm lăng thề chẳng nhịn
Quân thù dày xéo nguyện không nhường
Trăm dân quý nước lòng tươi đượm
Vạn họ yêu nòi dạ thắm nồng
Hội nghị Diên Hồng hồn Việt tộc
Muôn thu rạng rỡ giống Tiên Rồng
GM.Nguyễn Đình Diệm.13.11.2016
BÀI HỌA
VANG DANH NHÀ VIỆT
Hồn Việt muôn đời mãi sáng trong
Chiêu hiền đãi sỹ hội Diên Hồng
Biên cương giặc cướp lòng không nhượng
Đất nước xâm lăng dạ chẳng nhường
Khí phách Văn Lang luôn vững chãi
Tiết danh Đại Việt mãi thơm nồng
Hy sinh xương máu vì dân tộc
Rạng rỡ non sông hậu duệ Rồng.
Liêu Đình Tự
GIỐNG TIÊN RỒNG
Lịch sử bao đời gương sáng  trong
Xứng danh cháu Lạc với con Hồng
Biên cương vạn dặm luôn gìn giữ
Lãnh thổ dăm phân chẳng chịu nhường
Giặc Bắc xâm lăng toan diệt chủng
Nhân dân đoàn kết thắm tình nồng
Chung vai gánh vác toàn cơ nghiệp
Rạng rỡ ngàn năm dòng giống Rồng.
Huế, 16/11/2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
KHƠI DÒNG
Hoán vận
Huyết quản dòng thiêng khí tiết Rồng
Lưu truyền gạn đục để khơi trong
Gìn xưa bảo quốc ngời tâm Việt
Đổi mới  khai dân rạng chí Hồng
Độc Lập nghìn thu càng trưởng dưỡng
Tự Do vạn thế chẳng suy nhường
Tình yêu đất nước xây đời thịnh
Rực ánh vinh quang mãn phúc nồng.
Lý Đức Quỳnh
VỮNG CỐT RỒNG
Mạch sống quê nhà mãi mát trong
Ngàn xưa sông núi chốn Lam Hồng
Sương mờ cẩm tú Non Bồng nhịn
Nước biếc gấm thêu Nước Nhược nhường
Tiếng trống “ba mươi” còn rạo rực
Danh thơm “xô viết” lại thêm nồng
Phát huy truyền thống anh hùng để:
Giàu đẹp giang sơn vững cốt rồng.
Phan Tự Trí - 16.11.2016
PHƯỢNG BÊN RỒNG
Dòng quê khi đục lẫn khi trong
Hừng hực lòng dân giọt máu hồng.
Cấy lúa trồng khoai đều gắng góp
Làm quân vệ quốc có đâu nhường.
Tàu xe xuôi ngược tình nhân ái
Thuyền máy về đi nghĩa mặn nồng
Con cháu vua Hùng xây, giữ nước
Nam thanh nữ tú phượng bên rồng.
Trần Như Tùng
HÀO KIỆT TRỜI NAM
“Họa đảo vận 4 vần”
Dòng giống trâm anh tiết khí rồng
Nguồn khơi từ độ bến sông hồng
Phong tư mãi giữ tâm khiêm nhượng
Bản lĩnh hằng chăm dạ nhún nhường
Sách lược Tiền nhân trao sáng tỏ
Binh thư Hậu bối tỏa thơm lừng
Trời Nam hào kiệt bồi trang sử
Hải phận sơn hà quét sạch trong
Như Thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét