Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

HOA NỞ TRONG ĐÊM - Đức Hạnh cùng thi hữu



HOA NỞ TRONG ĐÊM
Ta ngắm sao trời nhớ những đêm
Trăng lên em đứng tựa bên thềm
Nụ hoa kỷ niệm hương còn thắm
Cánh bướm thời gian tuổi cứ thêm
Thuyền dẫu ngược dòng đau sóng nỗi
Mộng còn chung lối trảii tình êm
Đôi mình gặp gỡ mùa xuân chín
Thương quá kề môi tặng đóa mềm...
Đức Hạnh

HỌA:

1.
ĐÊM NHỚ

Lập loè đom đóm rọi thâu đêm
Nỗi nhớ trào dâng đợi ngõ thềm
Cách trở lâu rồi yêu có đệm?
Chia lìa dài nữa luyến còn thêm?
Trăng soi tỏ dạ sầu man mác
Sương phủ mờ lòng rã ấm êm
Khắc khoải chờ mong tin nhạn vắng
Bao lâu mới được chạm môi mềm.
Lưu Xuân Cảnh
 
29.10.2016
2.
EM NHƯ ĐÓA QUỲNH HƯƠNG

Thoang thoảng hương đầy, ngát giữa đêm
Ngoài hiên sắc thắm cánh vươn thềm
Như em thả dáng ngàn son sắc
Tưởng tiếng tơ nồng rực rỡ thêm
Phút chốc buông tàn đau ước mộng
Thời gian xoá bỏ nỗi niềm êm
Hoa mang ủ rũ về nơi ấy!
Một cõi phân ly, hồn rã mềm .
Tuan Nguyen
29.10.2016

3.
HOA NỞ VÀO ĐÊM
Em là Quỳnh đẹp nở vào đêm
Nguyệt trải rơm yêu đến tận thềm
Ngan ngát hương tình còn muốn mãi
Nồng nàn cõi ái cứ đòi thêm...
Một giờ tỏa sáng vần thơ ngọt
Vạn kỷ xao lòng nỗi nhớ êm
Nết trắng trong còn in kỷ niệm
Người -Hoa quyến luyến cả khi mềm...
Bắc giang,02.11.2016
4.
HOA NỞ VÀO ĐÊM
 Thuyền trăng lơ lửng lúc nửa đêm
Ánh sáng huyền mơ toả bên thềm
Thưởng nguyệt uống trà xem quỳnh nở
E ấp dịu dàng hé nụ thêm
Nở xoè cánh trắng màu tinh khiết
Lung linh huyền ảo thật dịu êm
Mùi hương lan toả thơm nhè nhẹ
Chỉ một đêm hoa rũ cánh mềm.
02.11.2016
5.
THÚ CHƠI HOA QUỲNH !
Quỳnh thơm dìu dịu ngát trong đêm
Vương vấn hương bay tỏa trước thềm
Uống rượu nhìn hoa yêu cuộc sống !
Nhấp trà ngắm cảnh thấy vui hơn
Thú chơi tao nhã mơ an lạc !
Ước vọng thanh nhàn mộng ấm êm
Bạn hữu tri âm cùng đối ẩm !
Tàn canh thức trắng đến say mềm !
 (02.11.2016 – Nga)
6.
ĐỢI NGẮM HOA QUỲNH
Đợi ngắm hoa quỳnh nở giữa đêm
Trăng soi ánh lụa trải đầy thềm
Mùi thơm thoang thoảng truyền lan tỏa
Cánh trắng khẽ khàng mở rộng thêm
Thưởng nguyệt -hồn mơ thanh thản , bổng
Xem hoa - dạ mộng nhẹ nhàng , êm
Hằng nga chếch bóng , người mê mải
Đắm đẹp lòng say đến độ mềm
 03.11.2016
 7.
HƯƠNG QUỲNH
Hương Quỳnh thoảng nhẹ giữa trời đêm
Phảng phất lan xa tận cuối thềm
Gió nhé thôi đừng lay lá nữa
Sương này chớ để lạnh đài thêm
Cho người quân tử đan tình ấm
Để khách anh hào dỗ mộng êm
Một đóa Xuân ngời xao xuyến dạ
Làm tan chảy cả trái tim mềm .
03.11.16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét