Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

HỎA HOẠN - Đức Hạnh cùng thi hữu






HỎA HOẠN
Hỏa hoạn bất ngờ quá thảm thương
Tầng năm, phòng hát đã vô thường
Khói đen lan tới làm vơi thở
Ngọn lửa tỏa ra khiến cụt đường
Thiệt mạng, mười ba người tại chỗ
Cứu nguy, hai sáu xế vô phương…
An toàn... thiết bị… cần tinh nhuệ
Xử lý kịp thời tránh thảm thương!
Đức Hạnh
04.11.2016

HỌA:

1.
GIẶC LỬA

Hàng nhì tứ hiểm* tạo bi thương
Hoả hoạn gây nên chuyện dị thường
Khói lửa thiêu người đang hát xướng
Lầu ca bí kẻ đã lầm đường
Mua vui chuốc não sai chiều hướng
Thư giản ôm phiền lạc lối phương
Dám trách nhà kia cao ngất ngưởng
An nguy mạng sống đã không lường.
Lưu Xuân Cảnh
04.11.2016
*Tứ hiểm theo thứ tự: Thủy, Hỏa, Đạo, Tặc.

2.
THỦY HỎA ĐẠO TẶC

Bởi ai Thủy, Hỏa vẫn coi thường
Nên nỗi cơ đồ mới tổn thương.
Lửa rụi nhà tan, người hóa đất
Nước xô lúa gục, lũ cày đường
Mất bò chửa biết quây chuồng trại
Thì hại còn lan tỏa mọi phương
Nghèo khó phát sinh loài đạo, tặc
Nguồn cơn chữa khỏi, sẽ phi thường.
Tau Dotrong
Bắc giang, 03.11.2016

3.
HỎA HOẠN BI THƯƠNG...!?

Tai ương ập đến quá bi thương
Lửa cháy tầng cao thật khác thường
Hoảng hốt người la trong ngõ vắng !
Dân cư kêu thét tắc hè đường
Tham gia cứu hỏa quân vô hại !
Chậm chạp lừng khừng lũ khuyếch trương
Phương tiện lâu đời còn cũ rích !
Tai ương ập đến quá bi thương !
Nguyễn Tiến
 
04.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét