Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

CHÙM THƠ NGUYỄN HUY KHÔI


HƯƠNG CỔ ĐIỂN
Tân cách nể vì hương cổ điển
Thi ngôn tuyệt bút mấy ai quên?
Khó bề bắt kịp tầm Ma Cật *
Há dễ vượt qua bậc Khuất Nguyên?...
Cao thấp hẳn không vì cũ - mới
Dở hay đâu phải ở sui - hên?
Thời gian thử thách thừa minh chính
Cổ điển tinh hoa ắt hậu bền!
                          19-11-2016
                    Nguyễn Huy Khôi

* Ma Cật, Khuất Nguyên là hai nhà thơ thời Nhà Đường.


HỎI ĐỜI
(Thủ vĩ ngâm)
Sống tốt ở đời...khó vậy sao
Có đâu nhân đức được đề cao?
Thật thà ngay thẳng ôm cay đắng 
Quỷ quyệt ranh ma nẫng ngọt ngào (?)
Vểnh mặt quan trường say lạc thú
Nai lưng dân chúng khổ cần lao!
Ở lành thêm tủi sầu đen bạc
Sống tốt ở đời khó vậy sao?!
                    19-11-2016                      
              Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét