Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

VỀ ĐÂY NGHE EM - Trần Như Tùng cùng thi hữu






VỀ ĐÂY NGHE EM
Về đây em nhé hãy về đây
Vui vơi đồng quê ốc ếch đầy
Bác mẹ xới vun ngô nặng bắp
Cô dì tát tưới lá xanh cây.
Trai cày đất hát tay săn chắc
Gái cấy mạ cười má đỏ hây.
Làng xóm chung lưng luôn ngóng đợi
Ơi người yêu mến chốn trời mây.
                         Trần Như Tùng


HỌA:

TÓC MÂY
Thầm hỏi bao giờ sẽ đến đây?
Sang thăm xóm nhỏ với trăng đầy
Thuyền nan rẽ sóng xuôi dòng nước 
Chim sáo chuyền cành nép rặng cây
Thôn nữ ngân nga lời thắm thiết
Vợ chồng gặt hái thóc vàng hây
Chao ôi nhớ mãi miền quê ấy!
Có cả cô nàng búi tóc mây. 
                            Như Thu


SAU MÙA GẶT
Biết đến khi nào…Đã thấy đây:
Vừa xong thu hái lúa khoai đầy
Làng trên trống dội vang đầu bến 
Xóm dưới cờ khoe rợp bóng cây
Anh đến sới quần vai vạm vỡ
Em vào câu hát má hây hây
Trời đêm sương đẫm mềm vai áo
Để một giấc hòe rẽ lối mây. 
                            Phan Tự Trí

HÃY Ở ĐÂY
Đất nước mình đây,hãy ở đây
Cùng nhau chung sống những vơi đầy
Văn minh họ bón cành ra quả
Tiến bộ ta trồng rễ lớn cây
Phố thị công trường, tay bạn chắc
Làng quê ruộng lúa,má em hây
Câu hò thuở mẹ ru đời lớn
Vỗ nhịp tung trời vút cánh mây.
                        Lý Đức Quỳnh

CHỐN BÌNH YÊN
Người hỡi xin về dạo chốn đây
Hàn vi quê vẫn mộng mơ đầy
Hãy nhìn trăng tẩm dầm khe suối
Để thấy gió vờn vuốt lá cây
Chẳng những vườn hoa hườm đỏ tía
Mà còn đồng lúa chín vàng hây
Trời luôn ươm nắng mưa hòa thuận
Bến cũ yên bình thả phiến mây
                        Lê Đăng Mành


VÔ TÌNH
Tha xứ bao giờ trở lại đây
Niềm thương nỗi nhớ cứ dâng đầy
Bờ sông bến đợi trăng vàng óng
Bến nước qua chờ nắng tím cây
Thao thức mắt cười đen lúng liếng
Trở trăn má lúm đỏ hây hây
Mấy mùa phượng chín môi còn mọng
Nẫu vẫn vô tình trói áng mây.
                                 Võ Tấn Hùng


TÌNH QUÊ
Hãy ghé ơi người ! hãy ghé đây!
Tình quê tựa bát nước đong đầy
Say sưa cánh nhạn, mùa hoa trái
Mộc mạc hương đồng, sắc cỏ cây
Mộng tỏa lòng trao hồn lại ửng
Em cười nắng nhuộm má càng hây
Trời xa dẫu nhuốm màu vàng vọt
Vẫn ước mai ngày sạch bóng mây.
                     Nguyễn Gia Khanh

1 nhận xét:

  1. SAU MÙA GẶT

    Biết đến khi nào…Đã thấy đây:
    Vừa xong thu hái lúa khoai đầy
    Làng trên trống dội vang đầu bến
    Xóm dưới cờ khoe rợp bóng cây
    Anh đến sới quần vai vạm vỡ
    Em vào câu hát má hây hây
    Trời đêm sương đẫm mềm vai áo
    Để một giấc hòe rẽ lối mây.

    Phan tự Trí

    Trả lờiXóa