Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

ĐƯỜNG CÔNG LÝ - Đức Hạnh cùng thi hữu


 “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
                       Nguyễn Đình Chiểu


“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
 Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
ĐƯỜNG CÔNG LÝ
(Thtk)
Chở nặng bất công Nước khó hòa

Bao bè tàn ác sẽ thành ma
Nhiêu điều phi lý vô nhân nghĩa
Đạo vị thất thường hại quốc gia
Thuyền đức ra khơi ngời đức ái
Không tình ngược sóng tối tình nhà
Khẳm đường công chính xây non nước
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Tà.
Đức Hạnh
23.10.2016

HỌA:

1.
BÚT CHẲNG TÀ
(Thtk)
Chở những niềm hy vọng thái hoà
Bao lời chính trực đả yêu ma
Nhiêu vần xướng hoạ nêu tình nước
Đạo lý thi hào gợi nghĩa gia
Thuyền dựa lòng Dân bền chắc rễ
Không lòn ý Giặc luỵ tan nhà
Khẳm tràn dũng khí nào run sợ!
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Tà
Cư Nguyễn
23.10.2016

2.
Đạo Lý Vun Đầy Tâm Sẽ Vững
Ân Tình Gắn Bó Nghĩa Không Tà
MỘT CÕI MƠ
(Thtk)
Đạo đời cố giữ để dung hòa
Lý lẽ xa rời giọng quỉ ma
Vun đắp cho dầy thêm cảnh sắc
Đầy chăm vươn thắm mãi tình gia
Tâm cùn bại hoại - đau hồn nước
Sẽ mộng tàn tơi - khổ biển nhà
Vững chí bền lòng đêm tối vỡ
Ân Tình Gắn Bó Nghĩa Không Tà .
Tuan Nguyen
23.10.2016

3.
CÂU NHÂN QUẢ

(Thtk)
Chở ác đừng mong nước thái hòa
Bao giờ sạch bóng lũ yêu ma?
Nhiêu khê hũ lậu đâu danh giá
Đạo mạo tân thời đấy thế gia
Thuyền lật tiêu đời phường cuốc mả
Không xoay hết kiếp bọn buôn nhà
Khẳm lừ quy luật câu nhân quả
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Tà.
Lưu Xuân Cảnh
23.10.2016

4.
TRỪ BẤT NHÂN !
" Tham quan lũng đoạn người dân khổ
Xã hội văn minh diệt lũ tà !"

( Thtk )
Tham
 nhũng gây ra những khiếm hòa

Quan càng lớn chức dễ thành ma 
Lũng đèo khúc khuỷu nhiều gian trá !
Đoạn trí tâm tàn tất loạn gia
Người hiến công lao cho Tổ Quốc !
Dân lo giữ vững nước non nhà
Khổ đau gắng chịu trừ gian ác !
Xã Hội Văn Minh Diệt Lũ Tà !
Nguyễn Tiến

5.

BÚT CHẲNG TÀ.
Chở những căm hờn lẫn xót xa
Bao đêm thổn thức bởi quê nhà
Nhiêu lần uất nghẹn vì tha hóa
Đạo tủi buồn đau nhỏ lệ nhòa
Thuyền vẫy vùng mong tìm bến lạ
Không hèn hạ để nhục đời ta
Khẳm trong dạ trí hùng tâm đã
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Tà.
Le Quoctrung
 
24.10.2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét