Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

ĐÓA HỒNG TRONG MƯA LŨ - Bửu Tùng cùng thi hữu



Tiếc thương tiễn em Đặng Thị Thu Hương về chốn vĩnh hằng. Theo báo Tuổi Trẻ, em bị tử nạn khi đi mua thuốc đau bụng cho nạn nhân vùng lũ lụt. Kính mời quý niên trưởng, anh chị cùng thi hữu góp bút.

ĐÓA HỒNG TRONG MƯA LŨ
Hỡi đóa hoa hồng rực sắc hương,
Em tăng nét đẹp cõi thiên đường!
Hùng tâm vấn bước ngàn giông bão
Bác ái dâng đời một tấm gương
Xác dẫu rơi lầy buông nhịp thở
Lòng còn giữ thuốc gói niềm thương
Mây chiều khóc tiễn người con gái
Cuộc sống tươi màu tựa ánh dương
Lê Bửu Tùng
25.10.2016

HỌA:

1.
ĐÓA HOA NHÂN ÁI ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

(Khoán thủ đề)
Đóa hồng rực sáng giữa quê hương
Hoa nở mến yêu đẹp mọi đường
Nhân nghĩa nồng nàn trong lũ lụt
Ái tình lấp lánh giữa đời thường
Đặng đi cứu trợ…ngời ân đức
Thị đã trọn lành tỏa ánh gương
Thu vĩnh biệt… muôn người tiếc nhớ !
Hương Đời Hòa Cảnh... Đẹp Vầng Dương.
Đức Hạnh
26.10.2016


2.
ƠI HƯƠNG !

Sao đành vội vã cách? Ơi Hương!
Có thật em đi bỏ lỡ đường...
Bởi nghĩa trần đời luôn nhớ tưởng
Vì tình cõi thế mãi noi gương
Oan khiên đất để sầu đeo vướng
Tức tưởi trời bày não xót thương
Lệ đổ dâng cùng cơn lũ chướng
Nao lòng vĩnh biệt một vầng dương.
Lưu Xuân Cảnh
26.10.2016


3.

MỘT ĐÓA MAI GẦY
Một đóa mai gầy chẳng rực hương
Nặng vai tình nguyện ngã trên đường
Mang về với đất thân con gái
Để lại cho đời một tấm gương
Đá thử tuổi vàng ngàn nét quý
Người nêu nghĩa cả vạn hồn thương.
Muôn sau lúc gió cuồng hung bão
Hẳn thấy em ngời giữa sắc dương
Trần Như Tùng

4.
VÀNG THU NGÁT HƯƠNG
Như đóa cúc vàng thu ngát hương
Tên em thơm thảo vạn cung đường
Tình sâu chiến thắng bao nguy hiểm
Nghĩa lớn quên mình sáng chói gương
Thân thể từ nay lìa cõi tục
Tinh thần sống mãi với yêu thương
Quê hương non nước buồn đưa tiễn
Thể phách tiêu dao trời thái dương
Lê Văn Thanh
27-10-2016 

5.
LOÀI HOA BẤT TỬ
Hoa gì đẹp thế ? ngát  mùi Hương 
Mãi mãi vươn cao vạn nẻo đường
Giông bão quên mình vì kẻ khác
Tình người... thắng cả nhớ nêu gương
Mảnh hồn trong trắng thành tro bụi
Nhân thế ngàn đời vẫn tiếc thương
Hoa đã hoá thân thành kiếp khác
Thiên đường toả sắc ánh tà dương 
                               Vĩnh Hoàng
                               27-10-2016

1 nhận xét:

  1. Bửu Tùng xin đăng bài họa của nhà thơ Phong Tâm trích từ trang thơ TPH-VL.

    THIÊN HƯƠNG

    Nơi nầy đất hóa nụ thiên hương
    Giữa chốn trần ai ngát thiện đường
    Chí sáng khôn chùng cơn bão dữ
    Tâm hòa quyết phẳng tấm đài gương
    Bao người ấm cật thường vô cảm
    Lắm kẻ tan lòng lại đẫm thương
    Vóc nhỏ thư sinh dòng biển lớn
    Ngàn sau đồng vọng tiếng thùy dương

    30.10.2016
    Phong Tâm

    Trả lờiXóa