Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

NƯỚC LẬT THUYỀN - Tran Hansy cùng thi hữu





NƯỚC LẬT THUYỀN
            (Thtk)
Nhà ngập cả rồi biết chạy đâu
Cháy trên lụt dưới khiến dân sầu
Lòi thêm một số tào lao cẩu
Ra tiếp bao thằng rác rưởi sâu
Bầy
 lợi ích cùng gom đớp ẩu
Mặt phe nhóm hiệp quyết xơi thầu
Chuột già cáo trẻ làm tan giậu
Nước Chảy Lan Tràn Bởi Lũ Trâu
Tran Hansy

HỌA:

1.
NHÀ DỘT
    (Thtk)
Nhà nghiêng mái dột biết về đâu
Cháy cả nhân tâm vạn nỗi sầu
Lòi lũ tham tàn ai có thấu !
Ra bè lợi ích giống thâm sâu
Bầy chi nhũng nhiễu rồi ăn nhậu
Mặt vẫn âm mưu với bọn thầu
Chuột cậy dù to làm nát giậu
Nước Tan Lộ Diện Đám Đầu Trâu.
Đức Hạnh
01.10.2016

2.
LŨ ĐẦU TRÂU

Nhà bình lặng sống bỗng ngờ đâu
Cháy rụi làm bao nỗi khổ sầu
Lòi bọn ham tiền tâm sói cẩu
Ra bè hám của não bò sâu
Bầy vơ vét bạc lo quan sậu
Mặt tóm gom vàng lót chủ thầu
Chuột cậy bình to làm dối ẩu
 Nước Tràn Ló Diện Lũ Đầu Trâu.
Cư Nguyễn

3.
QUAN ÔN

(Thtk)
Nhà này “miệng thép” có sai đâu!?
Cháy quỹ, đường hư tạo tủi sầu
Lòi lệ vờ thương như cá sấu
Ra nhầy giả chết giống giòi sâu
Bầy đàn kết bọn ăn che dấu
Mặt lũ chung tay móc ngoặc thầu
Chuột bọ xơi tan còn xác trấu
 Nước Tràn Ló Diện Lũ Đầu Trâu.
Lưu Xuân Cảnh
02.10.2016

4.
LŨ ĐẦU TRÂU
       (Thtk)
Nhà mà đã xập của còn đâu
Cháy sạch mới hay nỗi thảm sầu
Lòi những đồ tham nhiều tánh cẩu
Ra từng thứ dữ lắm mầm sâu
Bầy tan đảng phái loài hun sậu
Mặt rã bè quân bọn hám thầu
Chuột cống đê hèn nay hết ẩu
Nước Tràn Ló Diện Lũ Đầu Trâu.
Thế Thôi
28 .09.2016

 5.
LÓ ĐẦU TRÂU
         (Thtk)
Lũ trườn nhà mất sướng gì đâu
Quét xối chết người lắm não sầu
Nát bấy, bè ham rừng chặn giảm
Tan tành tụi vét biển lành đâu
Lòi tham, bòn mót tiền xây cống
Mặt lộ, vét vơ quỹ lợi thầu
Chuột dậy, gặm mòn trơ dáng xấu
Nước Tràn Xơ Xác Ló Đầu Trâu
Lê Sĩ Thu

6.
SÂU MỌT
   (thtk)
 gì vĩnh Cửu ở đây đâu
Nhớ tới bề trên - một chữ sầu
Mới biết trần gian nhiều bọ rệp
Hay rằng cõi thế lắm mọt sâu
Loài nào rồi cũng bao mầm thực
Mặt đấy thì ra mấy chẳng thầu !
Chuột ấy nhỏ to đều rúc rỉa
Quên Thì Không Rõ Loại Mày Trâu.
02.10.2016

7.
CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO
Nhà chìm dưới lũ phải về đâu ?

Cháy túi còn thêm vạn nỗi sầu
Lòi lũ tham quan nhe vuốt cẩu
Ra loài bạo tướng há mồm sâu
Bầy chồn cố vét cho đầy đấu
Mặt cáo gắng gom trọn gói thầu
Chuột chạy cùng sào quay cắn ẩu
Nước Tràn Ló Diện Lũ Đầu Trâu 
Marius Pontmercy
8.
BỌN BÒ TRÂU

Nhà nghèo mưa ngập chạy nơi đâu
Cháy túi tiền vay nợ khổ sầu
Lòi lũ quan tham loài tặc cẩu
Ra phường mọt sách bọn ruồi sâu
Bầy lang sói bạo tàn cào bấu
Mặt bọ hung thâm độc ủi thầu
Chuột ỷ bao che bòn rút nhậu
Nước Dâng Tràn Lộ Dạng Bò Trâu
Thuan Van Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét