Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

MÙA THU - THƠ VÀ TÌNH YÊU - Đỗ Thanh Liêm

MÙA THU - THƠ VÀ TÌNH YÊU



TÌNH THU


Tình thư ai nỡ xé làm đôi
Thả gió bay cao khứ chẳng hồi.
Vạt nắng ai treo bên góc bể
Mảnh hồn ta gởi cuối chân trời.
Ngưu Lang thương nhớ đâu còn gặp
Chức Nữ chờ mong đã hết rồi.
Trước buổi thu đi em còn hẹn
Thu về anh lệ đắng  vành môi.


(15.9.2016)





THU ĐẾN RỒI ĐI
(Nhất thủ thanh)



Thu đến thương sao lá rụng dày,
Thu sang hồn mộng cứ còn đây.
Thu về nước biếc lòng xao xuyến,
Thu tới trăng vàng dạ ngất ngây.
Thu ở tình Qua không hề cạn
Thu đi lòng Bậu chẳng đong đầy
Thu không đọng lại khoe màu áo,
Thu đã xa rồi đơn chiếc thay!



22.9.2016

                                            
GHEN


Anh ghen  mắt biếc cứ ngây thơ,
Lóng lánh nhìn ai đến dại khờ.
Nắng sớm  ghen tuông làn tóc rối
Mây chiều giận giỗi gió vu vơ
Ghen luôn  gối chiếc kê vờ vĩnh
Hờn cả chăn đơn đắp hững hờ
Nhớ nhỏ anh ghen tờ giấy mỏng
Không dài đủ để viết phong thơ!


Đỗ Thanh Liêm
Mỹ Thành
(23.9.2016)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét