Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

LEO TRÈO - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





LEO TRÈO
Hoa tàn nhị rữa bướm chèo queo
Múi nhão dùn da thấy chán phèo
Lạch chết mương khô rêu ngả quẹo
Đồi chai hố rốc mốc eo sèo
Đâu còn máu lửa thời cưa kéo
Đã mất gang đồng thuở nắm đeo
Trắc trở tơ hồng thôi tẹo lẹo
Đầu thai kiếp khác lại leo trèo!
Lưu Xuân Cảnh
24.10.2016

HỌA:

Vườn em hoa bưởi luôn ưa hái
Cảnh vật núi đôi lại khoái trèo
VẪN KHOÁI TRÈO
(Thtk)
Vườn tược con đường dẫu có queo
Em ơi ! Ta vẫn thích phì phèo..
Hoa dù tàn tạ cây còn khỏe
Bưởi dẫu già nua mộng chẳng sèo
Luôn quý hương xưa tình mãi dẻo
Ưa yêu bến cũ nghĩa luôn đeo
Hái mùa cuối vụ, bông nào héo
Cảnh Vật Núi Đôi Lại Khoái Trèo.
Đức Hạnh
24.10.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét