Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

LÃNG TỬ VỀ VƯỜN - Lê Văn Thanh họa thơ Hồng Châu

Họa nguyên vận: 
LÃNG TỬ VỀ VƯỜN

Lãng tử thân gầy nắng gió hun
Tóc sương rối rắm gối chân chùn
Nhìn đời đen bạc mắt chưa lóa
Họa cảnh méo tròn bút chẳng run
Ngang trái dằn lòng, người bảo dở
Đúng sai bộc trực chúng chê cùn
Thôi thì bịt miệng vui nương rẩy
Giúp vợ nuôi gà, bới dế giun.

Lê Văn Thanh 
Bà rịa -Vũng tàu


 Xướng: 
CHÂN DUNG ĐỒ GÀN

Thân gầy da dẻ tựa đồng hun
Tóc bạc da nhăn gối đã chùn
Mắt ngó trang thơ còn lóa lóa
Tay cầm cây bút đã run run
Ngôn từ sáo rỗng hay thành dở
Ngữ nghĩa mòn trơ sắc hóa cùn
Văn vẽ vợ khen hay nhất rẩy
Chữ như gà bới nét như giun

Hồng Châu
CN.CLB Thơ Đường Tân Thành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét