Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

ĐẸP MÃI /Võ Tấn Hùng họa thơ Đỗ Thanh Liêm


VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ ĐỖ THANH LIÊM


ĐẸP MÃI
(Bài hoạ)

Nụ hôn nồng cháy trên môi em
Thảng thốt trăng xa vội vén rèm.
Giọt lệ nhớ nhung tim rộn mãi,
Tiếng cười nũng nịu dạ say thêm.
Hờn ai thất hẹn xa đôi bữa,
Giận Nẫu quên lời vắng mấy đêm.
Khúc khích ven đê chân sóng bước,
Gió lên tóc xoã quyện hương sen?

Bình Định, 19.10.2016
VÕ TẤN HÙNG


TÌNH ĐỢI
(Bài xướng)

Khói biếc vờn quanh mái tóc em,
Nắng chiều tư lự đã buông rèm.
Sao hờn lặn sớm lưng chừng núi,
Trăng dỗi không lên tối tối thêm,
Nước đợi ru bờ thương suốt tháng,
Thuyền chờ cập bến nhớ từng đêm.
Lòng anh muốn được làm hương cốm,
Chẳng thấy tình ai là lá sen?

Phù Mỹ,19.10.2016
ĐỖ THANH LIÊM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét