Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

EM CÒN NHỚ CHỐN XƯA / chùm thơ Đỗ Thanh Liêm

"CÁI HỘ NGHÈO"
Đã khó bây giờ gặp cái eo
Thế là mong ước cũng phăng teo.
Xun xoe cấp dưới xin xem xét
Ton hót bề trên để nạy xeo:
Hộ nọ ba con còn kể khó
Nhà tôi bốn đứa chẳng duyệt ...treo?
Buông tuồng biếng nhát không bương chải
Thử hỏi tranh chi "cái hộ nghèo"?

Mỹ Thành 14.10.2016


EM CÒN NHỚ CHỐN XƯA
Quê mẹ lâu rồi đã về chưa
Em đi còn nhớ lại chốn xưa?
Lối ngõ cỏ chen tường vách nứt
Cổng rào rêu phủ mái tranh thưa
Tím ngắt hoàng hôn buông xóm vắng
Vàng mơ trăng lạnh phủ hàng dừa
Có thấu tình quê khi trở lại
Nhạc lòng chợt quặn khúc chiều mưa

Mỹ Thành 14.10.2016

Đỗ Thanh Liêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét