Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

CHIA SẺ ĐAU THƯƠNG CÙNG MIỀN TRUNG ! - Nguyễn Tiến cùng thi hữu






CHIA SẺ ĐAU THƯƠNG CÙNG MIỀN TRUNG !
Miền Trung gánh nặng quá đau thương
Bão lũ vùi chôn khắp nẻo đường
Xối xả mưa tuôn buồn mọi hướng !
Aò ào gió giật thảm sầu vương
Người gìa trẻ nhỏ leo lên Nóc ***
Thiếu nữ . Thanh nam chẳng có giường
Mẹ chết tang ma không trọn vẹn !
Thương nhiều mảnh đất lắm tai ương ...!!
Nguyễn Tiến
16 .10 .2016

HỌA:

Mưa sa đại náo miền Trung khổ
Bão táp lộng hành đất nước ươn.
BÃO LỤT LỘNG HÀNH
(Thtk)
Mưa gió ngông cuồng thật thảm thương
Sa chân dân chúng lụy trăm đường
Đại ngàn sóng cuộn bao sầu tủi
Náo đất nhà trôi quá vấn vương
Miền ngược người trèo lên tận nóc
Trung tâm trẻ lội cũng trên giường
Khổ thời cứu trợ giàu nhân ái
Bão Táp Lộng Hành Đất Nước Ươn.
Đức Hạnh
17.10.2016

THƯƠNG MIỀN TRUNG !
Nghĩ đến miền Trung dạ xót thương
Gian nan đói khổ bởi tai ương
Quanh năm chạy vạy lo mưa nắng !
Suốt tháng mưu toan chẳng chiếu giường
Mới đó con người tàn phá biển !
Giờ thêm tố lốc đổ ngàn phương
Tang ma . hiếu nghĩa không tròn chữ !
Hai tiếng Miền Trung cứ vấn vương !

16.10. 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét