Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

CÀ PHÊ CUỐI TUẦN / Võ Tấn Hùng họa thơ Trần Như Tùng

CÀ PHÊ CUỐI TUẦN
(Bài hoạ)

Cà phê tí tách khẽ khàng rơi,
Quán vắng mưa giăng hẹp góc trời.
Nước quánh đậm đà tươm vị đất,
Khói lan ngào ngạt đẫm hương đời.
Thơ Đường mấy vận tình đâu cạn,
Nhạc Trịnh không lời ý chẳng vơi.
Nhớ Bác Hồng Khai ngoài Quảng Trị,
Gió giông còn đó khó thăm chơi?
Bình Định,18.10.2016
VÕ TẤN HÙNG


Bài xướng 
ĐỢI GIỌT CÀ PHÊ

Đợi giọt cà phê chậm chậm rơi  
Mà thêm xao xuyến thấy khung trời  
Ráng hồng phía núi mây vương rú  
Cò trắng đồng quê chốn nhớ đời.  
Vị đắng mùi nồng chừng dễ dễ 
Gừng cay muối mặn muốn vơi vơi.
Miếng ngon cảnh lạ ai mà chẳng
Chai bát tung bành nhậu lại chơi
Trần Như Tùng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét