Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Xướng Họa giọng Trị Thiên

BÀI XƯỚNG
CẢNH LỤT
Nác dớn chi mau rứa hỡi trời
Bợi vì mưa xối suốt ngày thôi
Bọt bèo lẩn quẩn tấp ngoài cựa
Rều rác dập dềnh nổi trửa cươi
Con đóc trứt khoai ưng nót sôống
Thằng trìa bóoc sắn muốn ăn tươi
Côi chàn ôông mụ ngồi chòm hỏm
Soong tréc chùm hum nỏ chộ ròi*
Lê Đăng Mành
Câu 1-Mực nước lụt lên nhanh
2-Bởi mưa nhiều
3-ngoài cửa
4- giữa sân
5-ưa nuốt sống
7- Trên giàn tránh lũ
8- Tréc “tộ” :làm bằng đất nung để kho cá
*Ròi : ruồi

BÀI HỌA
BỢI LỤT 
Khoán thủ họa 4 vần
CON HƯ TẠI MẠ MÁ HƯ TẠI TRƯA
 
CON nác mau to dữ quá trời 
HƯ dà hại cựa quá đi thôi
 
TẠI cha chăm chút lo ngoài ngọ
 
MẠ phải mần siêng chự trửa cươi
 
MÁ úa khô mầm răng moọc được
 
HƯ trầy héo mộôn khó lên tươi
 
TẠI vì mưa gió khôôn ai muốn
 
TRƯA xấu lụt trôi có bốôc troi
Phạm Như Phước

TRỜI LỤT 
Lụt lội quê tui tội quá trời 
Mưa dầm suôt tháng mãi khôông thôi 
Bùn non từng bợng trôi đầy cựa
 
Bèo rác mấy vìa đọng ngập cươi
Cấy út mì tôm cầm cắm sôống
 
Cu đầu khoai sượng bẻ dai tươi
 
Nác to diều bợm ngồi sèm rượu
Con mực lâu lâu lại táp ròi
Trần Ngộ

LỤT VỀ
Bạo lụt mần chi lắm rứa trời
Cựa dà lút hết khổ ôi thôi!
Trôi đầy rác rến ngăn dòng nước
Trúc hết tre pheo phủ cả cươi
Con bẹp ở truồng mồm hét lớn
Thằng cu vọc nác mẹng cười tươi
Soong nồi đưới bếp nằm than thở
Vắng tẻo vắng teo chẳng chú ròi
phanho

BỎ ĐI THÔI
Quê eng khổ rứa bợi ôông trời
Lũ xuống ngâm lâu sắn ngủm thôi
Hạ néng dăm hôm khô nẻ trôốc
Đông mưa mấy trộ nác tràn cươi
Ra đồng ló thúi mô dòm tốt
Lên rậy lang vàng nỏ chộ tươi
Lụt lội dư ri e bỏ xứ
Tha hương thoát nạn kiếp con ròi .
Hữu Hảo

CẢNH TRỜI
Lả náng chưa nguôi cảnh hạ trời
Nực oi nam tạt cụng vừa thôi
Ngoi chang lắc rắc mơn cành lá
Nồm thoáng lất phất dạo ngọ cươi
Mát cộôc dăm hôm mầm ụ ú
Mởn cành mới chộ lá xeng tươi
Nác ngoi bạo quẩy tiêu tùng hết
Hụ mắn trừa ăn cả bọ ròoi./.
Quảng Trị, 14/9/2016. 
Văn Thiên Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét