Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

VÔ TƯ HẠT BỤI-Nguyễn Đình Diệm và Thi Hữu

BÀI XƯỚNG
VÔ TƯ HẠT BỤI
Suy ra biết đủ sống phây phây
Chẳng nói mần chi đủ với đầy
Sáng dậy đôi ly trà ngắm nắng
Chiều về mấy chén rượu nhìn mây
Đường đời thấu lý trăng tròn khuyết
Kiếp sống phơi tình dạ mỏng dày
Cuối bãi đầu sông hòa bến tục
Vô tư hạt bụi thả chung ngày
GM.Nguyễn Đình Diệm

BÀI HỌA
MẠNG VÀ TÂM
Nhờ mạng ta mình thú với Fây
Bên nhau bày tỏ chuyện vơi đầy
En tơ thức với thơ vờn gió
Yet yet vui cùng họa sánh mây
Cứ viết chẳng lo chi mực cạn
Để chăm nào ngại chỗ công dày
Tịnh tâm đừng lỗi hoen dòng sóng
Dâu bể đa đoan chuỗi tháng ngày.
Phan Tự Trí

CẢM TẠ ĐỜI
Tùy thuận cho đời được phẩy phây
Sông qua hạn hán đến mưa đầy
Con đò chẳng ngại khi bờ bến
Chiếc lá trách gì chuyện gió mây
Tận lực vui chăm từng mọn nhỏ
Thường tâm an tựa chốn cao dày
Chung trà ấm lạnh cùng chia sẻ
Sáng đón bình minh cảm tạ ngày
Lý Đức Quỳnh

MUỐN CÓ NGÀY …
Lòm khòm tuổi tác giảm dần phây
Tình lí nhân gian tích đã đầy.
Nhị tưởng tửu trà kêu kết bạn
Nhất nương thi tứ rủ lên mây.
Khí công hợp sức chăm buồng phổi
Ẩm thực vừa toa  quý dạ dày.
Lão giả an chi đồng tuế ạ
Luận bàn thơ luật muốn đôi ngày
Trần Như Tùng

CHỊU BÓ TAY
Gieo chi thách đố cái vần " phây "
Viết hết một trang nháp chật đầy
Vẫn bí tịt ngòi khâu chữ nghĩa
Đành nhìn lơ đãng khoảng trời mây
Thì thầm lẩm bẩm như người dại
Thờ thẫn ngu ngơ rõ mặt dày
Vứt bút, ra sân cho tỉnh táo
Trăng soi vằng vặc...đã qua ngày !
Sông Thu

MÓN XÉ PHÂY
Tác giả mời xơi món xé phây
Chưa ăn thực khách đã no đầy
Không gian vét cạn còn thiếu gió
Trí não moi hoài vẫn phủ mây
Chữ nghĩa đơn sơ dường rỗng nhẹ
Thi từ phức tạp lại thâm dày
Nương tay kẻo lắm người bỏ cuộc
Họa chẳng nên thân tức cả ngày.
Thủy Lâm Synh (CA)
Sept. 4, 2016

TIÊU DAO NGÀY THÁNG
Xả buông danh lợi sống nhàn phây
Đối ẩm cùng nhau chén cạn đầy
Bỏ lại sau lưng đời sóng gió
Lờ đi trước mắt phận bèo mây
Quê cha mưa bão còn hung dữ
Đất mẹ khói sương vẫn đặc dày
Mượn thú tiêu dao quên sự thế
An nhiên tự tại sống qua ngày.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois;Sep-04-2016)

GỞI HỒN THEO GIÓ
Đời sống khách thơ cứ mãi phây…
Mặc dầu vật chất chẳng dư đầy
Ngâm nga đối ẩm cùng thi hữu
Xướng họa giao lưu chuyển bút mây
Chờ ánh trăng soi trên biển rộng
Gieo dăm vần cảm dưới sương dày
Gởi hồn theo gió chiều thu lạnh
Nhìn lá vàng bay nhớ mỗi ngày.
Ngô Văn Giai
Virginia


CẢM TẠ FÂY
Để tạo niềm vui hãy kết fây
Cùng share ấm lạnh chuỗi đêm ngày
Trang home cảm xúc vun tình nghĩa
Hộp chat mơ hòa hội gió mây
Post up tìm khơi nguồn xướng họa
Comt like nhắn gửi nỗi vơi đầy
Nôn nao bấm add chờ tin nhắn
Lớp bụi thời gian phủ stick(er) dày!
Nguyễn Đắc Thắng
Ghi chú:
Fây = facebook; Share = chia sẻ;
Trang home = trang nhà; Hộp chat = hộp tin nhắn;
Post = đăng bài; Up = Dán lên tường (trang home);
Comt (comment) = bình luận; Like = thích;
Add = thêm, kết (bạn); Sticker = Ảnh cảm xúc.


PHÂY*
Vô tư rảnh rỗi pốt lên phây
Cát bụi linh tinh cố nhét đầy
Ảnh đẹp, clip vui như nấm mọc
Văn hay, thơ phú tít cung mây
Còm men chia sẻ dăm ba chữ
Lai liếc lích nhanh khỏi viết dày
Nhờ nét, toàn cầu - thôn xóm nhỏ
Tiêu dao tuổi hạc sống qua ngày!!
Lộc Bắc
Sept2016
*Phây: Facebook


NIỀM VUI
Đêm vào “bờ-lốc”, sáng lên “phây”
Cái thú văn chương mấy mới đầy
Bạn hữu say hồn vương bút mực
Thi tình thắm mộng gửi trời mây
Dù chưa tỏ mặt lòng luôn sáng
Mặc mãi xa phương nghĩa vẫn dày
Một ý thơ trao ngàn thước ngọc
Niềm vui cứ thế nối thêm ngày.
Nguyễn Gia Khanh

ĐIỆU CHẢY THAY
Tiền bạc lấy đâu sống khỏe phây
Xin đừng tham nhũng vào tù ngay
Làm ăn năng động giàu càng quý
Buôn bán kinh doanh lộc phát đầy
Trăng khuyết lại tròn tâm tính tốt
Người khôn của hiếm đức cao dày
Sống cho phải đạo tình nhân nghĩa
Nghèo khổ qua đi những tháng ngày
07-08-2015 - Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét