Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

TÌNH QUÊ


BÀI XƯỚNG
TÌNH QUÊ
Về chộ quê dà thiệt quá bui
Thơm như sắn náng với khoai lùi
Eng tam tha thiết thê …đằm thắm
Út ả xôn xao rứa… ngọt bùi
Tới đụn rơm xưa còn dớ khói
Qua cơn nác cộ mãi nghe mùi
Bồi hồi nuối tiếc thời xa ngái
Vắt méng tình riêng cứ ngậm ngùi
Kẻ Văn Như Thị

BÀI HỌA
TÌNH QUÊ
Eng em gặp gợ rọ là bui
Đạ ngọt còn thơm tợ mía lùi
Ánh mắt bựa mô mơ …mói mặn
Khóe mui hồi nớ nhớ… khoai bùi
Túi mù méng choác thêm nồng vị
Khuya lắc nụ hun mới đượm mùi
Ra rứa thêm sèm khi trẻ nít
Tình quê neo giự mại bùi ngùi!
Phan Tự Trí

TIẾNG QUÊ
Tiếng miềng chân chất rứa mà bui
Dớ mãi nồi khoai đủm sắn lùi
Bọ mạ trọn đời keng nỏ ngọt
Ả tam mãn kiếp méng mô bùi
Cơn rơm tréng nác trờ ba cột
Bùn roọng đeo chưn khét một mùi
Ra rứa vẫn thương thời dỏ dại
Tình duyên ngó lại dạ ngùi ngùi !
10/9/2016- Lão Phương Ngữ

TÌNH QUÊ
Ở ngái thơ dà nghe th
iệt bui
Đã như nác đuốc rau tong lùi
Cấy dôông mền chiếu tình nồng ấm
Eng ả rọt
rà nghĩa mặn bùi
Nhớ dúm ló rơm lưu luyến bún
Thương hơi
hướm nước vấn vương mùi
Chơ vơ nghe chộ thời con nít
Xửng vửng tra nguôi nhớ ngút ngùi .
Lê Sỹ Thu


HƯƠNG QUÊ
Trụt xe đò xuống đạ thầm bui
Thấy xóm cồn chang dớ sắng lùi
Lóc hẻn đìa côi om béo ngậy
Cá đam trén đưới nướng thơm bùi
Đụn cao đống thấp rơm hương toả 
Roọng trũng vụng sâu toóc phảng mùi…
Nơi chốn cảnh làng thời trẻ nít
Vị quê khơi dậy thấy bùi ngùi.
Quảng Trị, 16/9/2016. 
Văn Thiên Tùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét