Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

THẮNG CẢNH HẦM HÔ TÂY SƠN / Võ Tấn Hùng

THẮNG CẢNH HẦM HÔ TÂY SƠN

Thu sang vàng nắng ghé Hầm Hô,
Ngắm thác bạc tuôn núi vọng ồ.
Mát rượi vòm cây chim ríu rít,
Trong veo đáy nước đá lô nhô.
Bơi thuyền mãi nhớ sông Trời Lấp,
Câu cá sao quên gã Khổng Lồ.
Chuyện kể dệt thêu bao huyền tích,
Ngỡ ngàng tiên giới lạc chân vô.

Bình Định, 30.08.2016
VÕ TẤN HÙNG



LƯU HẬU THẾ
(Thể tung hoành trục khoán)

LẬP thân tay trắng ngược miền xa,
NGHIỆP vững anh em mãi hiếu hòa.
LẠI nhớ đồng sâu mưa xứ mẹ,
ĐI thương ruộng cạn nắng quê cha.
THUYỀN nương Bát Nhã vui Tây Trúc,
NHƠN náu trần gian ấm Phật Đà.
ĐỨC sáng hoa thơm lưu hậu thế,
CHÁU CON PHƯƠNG TRƯỞNG RẠNG ĐINH GIA!

Bình Định,01.09.2016
VÕ TẤN HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét