Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

ĐỜI THI SĨ - Cư Nguyễn cùng thi thi hữu





ĐỜI THI SĨ
    (Thtk))
“Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt
Cơm  áo không đùa với khách thơ”

                               (Xuân Diệu )
NỖI khó sao kìm được ước mơ
ĐỜI ngàn cạm bẫy cứ thờ ơ
CƠ hàn vẫn ngập tràn mong nhớ
CỰC khổ luôn đầy ấp đợi chờ
ĐANG lụy tơ tình đâu thể gỡ
GIƠ vào sợi ái khó làm ngơ
VUỐT nanh cõi tục còn hăm hở...
CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ.
22.09.2016
Cư Nguyễn

HỌA:

1.
NGHĨA NON SÔNG

          (Thtk)
Nước Nhà Độc Lập Giàu Công Lý
Dân Chũ Công Bình Đẹp Ý Thơ
NƯỚC vững vẹn toàn thỏa mộng mơ
NHÀ ta, ta giữ chẳng ù ơ…
ĐỘC quyền bá chủ lòng không đợi
LẬP dị tham tàn nghĩa hổng chờ
GIÀU đức nhân từ đời rạng rỡ
CÔNG bằng bác ái cảnh nào ngơ
LÝ tình thích hợp ngàn hoa nở
DÂN CHỦ CÔNG BÌNH ĐẸP Ý THƠ.
Đức Hạnh
23.12.2016

2.
KIẾP THI NHÂN
         (Thtk)
NỖI nhọc nhằn mà có trọn mơ?
ĐỜI bao hiểm hóc chớ ơ hờ
CƠ trời chửa tụ đành than thở
CỰC đất chưa tan phải ráng chờ
ĐANG buổi tài năng cần tháo gỡ
GIƠ bài trí tuệ sợ dìm ngơ
VUỐT nanh khốn nạn đừng xem bở
CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ.
Lưu Xuân Cảnh
23.09.2016

3.
NỖI NIỀM THI SĨ

         (Thtk)
NỖI khổ khi hòng dựng ý mơ
ĐỜI nghe cứ lạnh mãi gây mờ
CƠ này chẳng vững ân đành nợ
CỰC ấy luôn tồn nghĩa phải xơ
ĐANG ngụp dòng sinh cần chỗ vớ
GIƠ tàn sức vượt lẽ mong bờ
VUỐT đi ngã nhọc cho hồn nở
CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ
Nguyễn Kháng
23.12.1016

4.
VÔ ĐỀ

(Thnđ)
GẠO nước cần đong thường vẫn mộng
TIỀN nong phải kiếm cũng hoài mơ
CHẲNG ai đứng đó đưa tay đợi
GIỠN kẻ ngồi kia há miệng chờ
CÙNG quẫn cho lòng nghe ngớ ngẩn
THI bần khiến dạ thấy ngu ngơ
SĨ Nhân nào ghẹo cùng ai nhỉ?
CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ
Nguyễn Thắng
23.12.2016

5.
BỎ MỘNG MƠ

        (Thtk) 
NỖI khổ bao trùm bỏ mộng mơ
ĐỜI trong mặn đắng phải bơ phờ
CƠ bần thiếu hụt từng đêm trở
Cực hẩm thừa dư những buổi chờ
ĐANG khẩn trời cao người giảm nợ
GIƠ cầu đất rộng kẻ làm ngơ
VUỐT lòng nhẫn chịu xem tàn nở
CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ.
Thế Thôi
22.09.2016

6.
NGHĨA TÌNH DÂN - QUỐC

                 (thtk)
NƯỚC hùng vững chắc dạt dào mơ
MẠNH quốc an tâm chẳng cứ...ơ
DÂN thấu thế thời , tâm sẵn thủ
GIÀU lòng chính khí , đất mong chờ
HỒNG trần lắm thuở gian nan trải
CHỮ quyết bao thời khó để ngơ
PHÚ sách cang trường chưa ráo mực
TÌNH SON NGHĨA SẮC RỘN VẦN THƠ .

Tuan Nguyen
23.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét