Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

NGHĨA THI NHÂN - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu






NGHĨA THI NHÂN
 (Thtk-Bvđâ)
Xướng họa Trương huynh luôn giữ ý
Làm thơ Đức Hạnh mãi gìn lời.


Xướng lên câu chữ chẳng lo hời...
Họa rất vui vầy đẹp thú chơi
Trương chuộng tâm giao nên thích đợi
Huynh mong tri kỷ lại hay mời
Luôn tròn tín nghĩa lòng phơi phới
Giữ trọn trí nhân dạ rạng ngời
Ý tỏ ân tình, tình mãi mới
Làm Thơ Đức Hạnh Vẫn Gìn Lời.
 16.09.2016

HỌA:

TÌNH THI HỮU
 (Thtk-Bvđâ)
Giao Hòa Xuân Cảnh sáng Ngời Nghĩa
Xướng Họa Thi Nhân Tỏa Đẹp Lời
Giao trổ niềm vui chẳng ngại hời !
Hòa  theo suối nhạc thỏa tình chơi
Xuân đời hoa nở như Xuân tới
Cảnh vật ngày vui ngỡ Cảnh mời
Sáng vẽ vườn yêu hồn mãi phới
Ngời thêu biển ái mộng luôn ngời
Nghĩa hòa thiện mỹ khơi nguồn mới
Xướng Họa Thi Nhân Tỏa Đẹp Lời.
 17.09.2016
 
CHÂN THƯƠNG QUÝ
 (Thtk-Bvđâ)
Lưu Xuân lý lẽ chân thương ý
Đức Hạnh câu thơ nghĩa thắm lời
 Lưu bút cho nhau mãi chẳng hời
Xuân đời nở rộ đẹp mùa chơi
 ươm chính khí Trương mong..tới
Lẽ đọng cương thường Cảnh nhận mời
Chân thật đôi bên lòng phất phới
Thương thân vẹn cả mộng cao ngời
Ý tròn tâm mở tình luôn mới
Đức Hạnh Câu Thơ Nghĩa Thắm Lời
17.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét