Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

MỪNG HỘI NGỘ CỎ THƠM LẦN THỨ 21

Bài xướng
MỪNG HỘI NGỘ
CỎ THƠM LẦN THỨ 21
(August 28/2016)A
Văn nhân thi hữu khắp gần xa,
Tề tựu về đây họp một nhà.
Nghệ sĩ Thủ Đô cùng hợp xướng,
Thành viên Tạp Chí hát vui ca.
Cỏ Thơm tô điểm nền văn học,
Chữ nghĩa lưu truyền tiếng nước ta.
Con cháu Lạc Hồng gìn bản sắc,
Lời hay ý đẹp trổ đơm hoa.
Ngô Văn Giai
Virginia

Họa 01
TÌNH VĂN
Cho dẫu nghìn trùng có cách xa
Tình văn vẫn đẹp nếp non nhà
Nuôi hồn bản quán nơi ngâm họa
Dưỡng chất cội nguồn chốn hát ca
Chẳng những ngân nga từ đất bạn
Mà còn thẩm thấu đến quê ta
Cầu mong tạp chí ươm thông tuệ
Chăm bón cây đời mãi nở hoa.
Kẻ Văn

Họa 02
NGÀY VUI HỘI NGỘ
Chớ ngại về đây dẫu quá xa!
Năm châu bốn biển tụ chung nhà
Đồng hương thân hữu cùng hòa tấu
Nghệ sĩ Cỏ Thơm hợp xướng ca
Tiếng hát, câu hò vang sân khấu
Lời hay, ý đẹp ngập hồn ta
Giữ gìn văn hóa yêu nguồn cội
Tam Cá Nguyệt San đơm trổ hoa.
Như Thu

Họa 3 
CHÚC MỪNG TẠP CHÍ CỎ THƠM
Cỏ Thơm vang tiếng khắp gần xa,
Văn hữu đậm tình non nước nhà.
Đồng khí cùng nhau vui xuớng họa,(1)
Đồng thanh tương ứng thích đàn ca.(2)
Hôm nay hội ngộ mong thăm bạn,
Mai mốt chia tay vẫn nhớ ta.
Xin chúc Cỏ Thơm ngày một tiến,
Mừng thay Tạp Chí nở muôn hoa!
Chánh Minh
Aug. 28, 2016
(1) & (2): “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”

Họa 04
TUY XA MÀ GẦN
Cỏ Thơm tuy bạn ở nơi xa
Thi hữu Sài Gòn nối kết nhà
Oanh liệt một thời, bao khúc nhạc
Thân yêu mấy thuở, lắm lời ca
Người đi phiêu bạt muôn ngàn dặm
Kẻ ở ngậm ngùi biển đảo ta
Đất nước qua đi cơn bỉ cực
Là ngày hội tụ, ngát hương hoa
Người Nay (Sài Gòn)

Họa 05
TỨ HẢI HỮU DUYÊN
Hương ngát tỏa lòng nhớ mặt xa,
Núi sông trời biển khác đâu nhà.
Đường qua bước rải mơ hồn mộng,
Dốc đổ vang rền hát khúc ca.
Sương khói ngập tràn lan suối, thác,
Gió mây đùa cợt bỡn người, ta.
Thương yêu ngại nói lời tha thiết,
Vương vấn mãi tình với cỏ hoa.
Dương Hồng Kỳ
*Thuận-Nghịch Độc. Thân tặng Cỏ Thơm

Họa 06
MỪNG TẠP CHÍ CỎ THƠM
Năm châu bốn biển có đâu xa
Tám hướng mười phương kết nối nhà
Rộn rã chào mừng vui hội ngộ
Hân hoan hòa tấu hát ngâm ca
Từ chương nghệ thuật nền văn học
Tiếng mẹ cội nguồn nước Việt ta
Kính chúc Cỏ Thơm thăng tiến mãi
Tỏa hương ngào ngạt khắp trời hoa.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét