Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

LƯƠNG TÂM & QUY LUẬT- Đức Hạnh cùng thi hữu





XƯỚNG:

LƯƠNG TÂM & QUY LUẬT
Lương tri y đức để nơi đâu !?
Hoàn cảnh bệnh nhân quá thảm sầu
Chiếu luật vô tâm - nào có thấu…
Cứu nhân hữu sự - phải hàng đầu
Thư bì tặng bác thời ra dấu…
Ngôn ngữ trao tình chẳng thấy màu...
Xuất viện giữa đường tim hết đập
Lương tri y đức để nơi đâu ?!?
                           Đức Hạnh
                          18.09.2016

HỌA:

MANH CHIẾU GÓI ĐỜI
Gói đời manh chiếu sẽ về đâu?
Giữa buổi văn minh,lạc lõng sầu
Chở xác lòng thòng đưa thẳng cẳng
Thồ xe khập khễnh uốn cong đầu
Buồn trông phẩm giá hoen dầm bụi
Xót thấy lương tri ố nhuộm màu
Mạng sống dân nghèo nay quá rẻ
Gói đời manh chiếu sẽ về đâu?!?
                       Lý Đức Quỳnh

THƯƠNG CẢM
Hỏi cảnh đau lòng bởi tại đâu!?
Vì sao nên nỗi quá u sầu!
Văn minh gói chiếu lòi chân bậu
Hiện đại thồ xe ló xác đầu
Đi giữa thị thành còn rõ dấu
Về nơi rừng núi ắt phai màu
Buồn cho số phận ai người thấu!
Hỏi cảnh đau lòng bởi tại đâu?!?
                      Lưu Xuân Cảnh 

VỀ ĐÂU?
Về đâu, người hởi, sẽ về đâu ?
Đến chết còn vương vạn nỗi sầu
Mảnh chiếu bọc thây không phủ cẳng
Chiếc khăn che mặt vẫn trùm đầu
Quê hương xuống cấp gieo tang tóc
Xã hội suy đồi ngập khổ đau
Chở xác vợ bằng xe gắng máy
Về đâu, người hởi, sẽ về đâu ?
                       Thục Nguyên
  
THỨC TỈNH LÒNG NHÂN
Đã chạy trên đường hỏi giấu đâu
Người xem đắng miệng cũng vương sầu
Trần gian có lẽ toàn ma quỷ
Thế sự còn chăng lũ chẳng đầu
Máu chảy da mềm thân rạn mỡ
Lòng đau dạ nát chủ khô màu
Canh đời nghiệt ngã nào ai thấu
Đã chạy trên đường hỏi giấu đâu
                         Tiến Cảnh LCT

VỢ XUẤT VIỆN
Cứu nhân độ thế bác nơi đâu?
Nhập viện, bì thư, diện đổi mầu
Kiết xác, giả lơ đì xếp chót
Giầu sang vội vã đãi ưu đầu
Lìa trần mảnh chiếu ôm chua sót
Về đất manh khăn quấn héo sầu
Đạo đức lương tâm mờ nhạt cả
Cứu nhân độ thế bác nơi đâu
                         Thanh Hòa

MANH CHIẾU QUẤN EM
Thảm cảnh xé lòng hỏi tại đâu?
Vì sao nên nỗi đắng cay sầu
Thân em  bó cuộn vào manh chiếu
 Lòng bậu nát tan cả mái đầu
 Đã sống gian lao và khổ nhục
 Lìa đời trần trụi lẫn thương đau
 Anh còn phải chịu bao phiền toái*
 Thảm cảnh xé lòng hỏi tại đâu?
                                Thiên Hậu
* Còn bị cho là bôi bác!

TÌM BẰNG THẤY
(Lưu thủy đối-giao cổ đối)
Tình nghĩa đồng bào...nó ở đâu?
Sao chưa thức dậy giúp vơi sầu?!
Còn chăng nét đẹp nâng bầu bí
Hay mặc đô xinh chiếm cái đầu?
Sách đã dạy người cho lượng đổi
Thì theo luật, chất phải thay mầu!
Cần mau khơi lại,tìm bằng thấy
Tình nghĩa đồng bào! Nó ở đâu!
                        Tau Dotrong
               Bắc giang,22.09.2016

AI GÂY NÊN NỖI...
Vì đâu nên nỗi, hỏi về đâu...
Chở vợ bằng thồ đứt ruột sầu
Chiếu rách ôm thây chưa kín gót
Xác khô hở bụng lại lòi đầu
Ông Trời có hiểu niềm oan, nhục 
Người chết đem chôn cảnh đớn đau
Muốn khóc mà sao không nước mắt
Vì đâu nên nỗi, hỏi về đâu...?
                     Lê Đình Kỳ 
                   Sep. 23, 2016 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét