Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

CÒN LẠI MỘT MÌNH - Kha Tiệm Ly cùng thi hữu



              Nhà thơ Kha Tiệm Ly


CÒN LẠI MỘT MÌNH
Ta với mình xưa chẳng phải hai
Nhưng giờ như gió thoảng mây bay
Khăn xưa chưa nhạt mùi môi phấn
Gối lẻ còn vương sợi tóc mai
Ta lạnh men đời cay đắng rót
Hoa nhòa hương sắc thẹn thùng khai
Cám ơn đời đã cho ta rượu
Để xóa đau buồn những lúc say.
                         Kha Tiệm Ly 

CÒN MÃI NGƯỜI XƯA
Lâu rồi hai bóng đã lìa hai
Đau khổ thôi đành kệ khói bay
Liễu rũ dừng tim - làn tóc rối
Lệ buồn thấm đá - giọt sương mai
Lửa lòng còn đượm không tàn lụi
Sắc dạ đang nồng có mãn khai ?
Đa tạ cuộc đời cho tỉnh lại
Cho dù dâu bể chẳng ngừng say.
                          Phan Tự Trí
                          10-9-2016

CÒN LẠI MỘT MÌNH
Mắt nhìn sao một hóa thành hai,
Bởi ngắm hình ai dưới khói bay.
Đã hẹn cùng nhau tròn hết kiếp.
Sao đành chia biệt lúc hôm mai.
Niềm đau quăn thắt làm sao tỏ!
Nỗi nhớ khôn khuây chẳng muốn khai.
Chỉ biết vùi chôn theo chén rượu.
Uống hoài uống mãi vẫn chưa say.
                                Hoành Trần
                                 10/9/2016



HOA YÊU VẪN NỞ
Hoa yêu nhớ bạn nở thành hai
Ước vọng trao đời mộng vẫn bay
Lời phú ngân xa ngời đất nước
Tiếng thi vọng lại đẹp ngày mai
Vườn thơ đợi khách trao tâm sự
Bến mộng trăng mời mở hội khai
Chẳng lẽ chồn chân nơi quán trọ!?
Ta cùng nâng chén thả hồn say…
                              Đức Hạnh
                             10.09.2016

CÒN MÃI NGƯỜI XƯA
Một một ta mình bỗng chẳng hai
Ngồi mây gọi gió mến thương bay.
Dốc cao cảnh vãn chơi ngày mốt
Sông rộng thuyền xuôi dạo sớm mai.
Trời chẳng se duyên buồn hội ngộ
Đất không tác phúc hận li khai.
Hình ai giờ vẫn treo liền vách
Đôi lúc về xưa hưởng đắm say.
                     Trần Như Tùng


TÀN PHAI !
Duyên nồng thắm đượm đã chia hai
Kỷ niệm vùi chôn tựa lá bay
Nghĩa vợ phôi pha theo lá rụng !
Tình chồng nhạt nhẽo bạc sương mai
Hình dung héo hắt hoa tàn tạ !
Dáng ngọc tàn phai nét nhụy khai
Cái đạo Phu - Thê đà đoạn tuyệt !
Yêu đương luyến ái chẳng còn say !
                              Nguyễn Tiến
                               10.09.2016


TÌM LẠI MÌNH !
Bản lai diện mục vốn không hai.
Vạn pháp nhất như - Bạn có hay ?
Mê đắm nên say mùi phấn thổ
Tỉnh ra thôi lụy nét son mài
Men cay nghiện ngập sa đà rót
Thanh sắc đam mê tiếc nhụy khai
Đày đọa thân tâm bằng chén rượu
Giải sầu há phải cậy men say !
                       Hồ Trọng Trí


TÌNH BẰNG HỮU
Đôi ta một cặp dẫu là hai
Ý tưởng chung miền tỏa cánh bay
Vọng tít trời xanh ươm mộng sớm
Ngân tràn khắp chốn đón sương mai
Bài thơ nhân nghĩa luôn lòng mở
Nét bút giao tình vẫn mộng khai
Chén rượu chờ trăng cùng đối ẩm
Khơi dòng tâm sự thả hồn say.
                       Tuan Nguyen
                         12.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét