Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

CHÙM THƠ VỀ MIỀN TÂY / Đỗ Thanh Liêm


CHÙM THƠ VỀ MIỀN TÂY( 1)


VỀ XỨ THƠ ĐÔNG HỒ


Tàu về ghé lại xứ Hà Tiên
Đến vịnh Tô Châu bóng chiều nghiêng.
Cổ tự chuông rền chao sóng nước
Tài tử đờn ca đảo mạn thuyền.
Cứ tưởng Đông Hồ đang còn đó
Nào ngờ thi sĩ đã hồn thiêng.
Lặng ngắm mây trời pha sắc tím
Khách về, thổn thức tiếng chim Quyên.


(Hà Tiên 18g30 ngày12.7.2016)




PHIÊU BẠT MIỀN TÂY


Giang hồ phiêu bạt đất Miền Tây
Lữ khách chân đi hồn cưỡi mây.
Gái sông Tiền, mắt cười lúng luyến
Em Hậu giang, má đỏ hây hây.
Đò ai xuôi, mái chèo khoan nhặt
Bìm bịp kêu, sông nước vơi đầy.
Mái tóc thề em vươn trước gió
Hương bưởi đưa lòng ta ngất ngây.

(Đò chiều Tiền Giang 10.7.2016)
Đỗ Thanh Liêm
dothanhliemthcsmt@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét