Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Chiều DU LÃM-Lý Đức Quỳnh và Thi Hữu



BÀI XƯỚNG
Chiều DU LÃM
Ta kẻ miên du tận sóng trùng
Mù sương phương ấy,ngỡ phù dung
Phố hoa nắng rụng còn ngời mắt
Đà Lạt trời lên hẳn thắm lòng
Ngõ ý giao hoan miền hạnh ngộ
Nguồn tâm phối lạc chén kỳ phùng
Ủ thơm hương dậy bầu thiên địa
Thanh thoát phiêu tình ngọn lãng phong !
Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA
KÝ ỨC ĐÀ LẠT
Từng lên Đà Lạt chốn thanh trùng
Dơ dáy nơi này chẳng dưỡng dung
Sờn áo nhìn hoa mà mát dạ
Đói cơm thấy bạn đã yên lòng
Mù sương ấp ủ tích Sơn Động
Suối lạnh bâng khuâng chuyện Thủy Phùng
Than Thở thương hồ chưa lặng sóng
Thông già vi vút cứ nghênh phong !
Phan Tự Trí

CHIỀU ĐÀ LẠT
Đà Lạt tầng cao núi bủa trùng
Mặc cho sương vũ vẫn ung dung
Cam Ly tóc xỏa mơ hồn lữ
Than Thở tình phiêu thỏa mộng lòng
Thành phố hương yêu mùa hẹn ước
Rừng hoa nỗi nhớ điểm tương phùng
Ngọt ngào giai điệu màu duyên ngẫu
Điểm đến hành trình đã sắc phong.
Liêu Đình Tự

VƯƠNG VẤN MÃI
Bên đồi lặng ngắm núi ngàn trùng
Loáng thoáng sương bay gió hợp dung
Quyến luyến bềnh bồng mây thả dạ
Mơ màng quấn quýt ráng giăng lòng
Tùng ru tiếng gió khi cách biệt
Suối hát lời hoa buổi ngộ phùng
Vỗ cánh thời gian chìm bóng mộng
Tình vương vấn mãi khúc đông phong
GM.Nguyễn Đình Diệm

ĐÀ LẠT
Trời đất bao la, núi điệp trùng
Thả hồn, lữ khách bước ung dung
Màu xanh cây cỏ thanh nhàn trí
Khí hậu thiên nhiên dịu mát lòng
Rực rỡ khắp nơi, hoa nở rộ
Xôn xao mọi chốn, bướm tương phùng
Quanh năm là cả mùa xuân thắm
Bất chấp sương mù hay lãnh phong.
Sông Thu

SÁNG CHIA TAY
Chia tay quyến luyến ngập ngàn trùng
Giã biệt cao nguyên nhớ ả Dung
Em đến môi ngoan màu đỏ táo
Ta về mắt trũng lệ thâm lòng
Rừng thương bịn rịn giờ chia biệt
Biển nhớ lăn xăn buổi hợp phùng
Phố núi sương mờ run kỷ niệm
Người đi kẻ ở gợn đông phong
Thủy Lâm Synh (CA)
Sept. 9, 2016

NHÀN
Lê bước phiêu linh giữa điệp trùng
Mặc màn bĩ thái cứ thung dung
Được thời thì kệ đừng lay tánh
Thất thế cũng thôi chớ động lòng
Chẳng phủi  yên hà khi giã biệt
Không quên tang hải lúc tương phùng
Biết mây nước có chung nguồn cội
Thì mãi thanh nhàn dẫu bát phong
Lê Đăng Mành


ĐÀ LẠT QUÊ ANH
Thắng cảnh nên thơ núi trập trùng
Bên chàng bách bộ dáng ung dung
Xôn xao kể chuyện vui tròn buổi
Âu yếm choàng vai ấm cả lòng
Thung lũng tình yêu xin giã biệt
Cam ly thác nước đợi tao phùng
Tây nguyên nhè nhẹ làn sương phủ
Thành phố hoa ngàn khách tặng phong.
Như Thu

      TUYỆT ĐỈNH PHONG
Tọa giữa rừng cây vốn điệp trùng
Chốn này thượng đế thật bao dung.
Hoa tươi rực rỡ phô ngàn sắc
Khí mát ôn nhu thỏa mọi lòng.
Thung Lũng Vàng đây mời hưởng thụ
Hồ Than Thở đó hẹn tương phùng.
Bốn phương du khách mê Đà Lạt
Nội ngoại giao lưu tuyệt đỉnh phong
Trần Như Tùng


ĐỢI CHỜ...
Người đi...từ đó cách muôn trùng
Năm tháng hững hờ nhạt sắc dung
Bất tử chưa phai màu ước nguyện
Ti gôn vẫn thắm buổi tương phùng
Cao nguyên sương phủ hoen màu mắt
Thung lũng mây giăng tím cõi lòng
Không hẹn mà sao mình vẫn đợi
Lá vàng lồng lộng giữa thu phong !
Thy Lệ Trang


DU NGOẠN TÂY NGUYÊN
Đà Lạt nơi đây núi điệp trùng
Du dương ngắm cảnh bước thung dung
Đường cong đánh võng trông vui mắt
Nhà cửa nhấp nhô thích nỗi lòng
Hạnh ngộ biết bao gặp bạn hữu
Hân hoan xiết kể chén tương phùng
Vườn hoa khoe sắc chào du khách
Dân chúng đón đưa đạo hiếu phong
Hồ Hắc Hải 

GỢI LẠI NIỀM RÊNG
Thông reo gọi gió giữa ngàn trùng
Đà lạt mờ sương xứ dưỡng dung
Khách đến hoa chào suy đẹp dạ
Người đi cảnh tiển gẫm vui lòng
Cam ly kỳ thú trong xuân tiết
Than thở hữu tình giữa hạ phong
Ghé lại một lần vương vấn mãi
Mong sao có dip được tương phùng
Trần văn Hạng


Đà Lạt trong mơ
Mới đó mà nay cách vạn trùng
Bao ngày vẫn tưởng đến nhan dung
Cây xanh thoáng mát bồi tâm trí
Hoa thắm vui tươi dưỡng dạ lòng
Lãng tử xa rời ôm nuối tiếc
Khách du giã biệt hẹn tương phùng
Êm đềm thác đổ đồi thông lạnh
Cầu nguyện hoa đào thoát bắc phong
Thanh Hoà


THĂM LẠI VÙNG CAO
Vùng cao khí lạnh tỏa muôn trùng
Hoãn bước di hành ruổi tạm dung
Phố vắng lên đèn mơ hạnh ngộ
Hồ êm chọn lối mộng tương phùng
Nâng ly rượu ấm tình sương giá
Lắng tiếng ca buồn khúc dạ phong
Cứ thả hồn say mà khó mở
Tàn đêm ấp úng nỗi riêng lòng!
Nguyễn Đắc Thắng


ĐÀ LẠT TIN YÊU
Thông reo vi vút xứ ngàn trùng
Lấp lánh màn sương nắng hợp dung
Đáy nước Xuân Hương xao liễu rủ
Mặt hồ Than Thở gợn nao lòng
Nam thanh bách bộ hồn thơ thẩn
Nữ tú dạo chơi dạ phập phùng
Thung lũng tình yêu nhiều chứng tích
Muôn đời Đà Lạt vẫn nghiêm phong.
Mùa thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc

1 nhận xét:

  1. Xin cảm ơn quý Thi Bá,Thi Huynh Tỷ đã chắp bút vui họa cùng Quỳnh.
    Xin cảm ơn anh Lê Đăng Mành đã lan tỏa,tổng kết,biên tập và đăng lên trang Góc Thơ Đường.
    Cho phép Quỳnh được nhận món quà quý báu nầy,mang về để đăng lên trang nhà.
    Kính chúc sức khỏe và an lạc!

    Trả lờiXóa