Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

CẢM TÁC “TRANG SỬ VIỆT PHÚ” CỦA THI NHÂN BÙI NGHIỆP - Đức Hạnh cùng thi hữu


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về trang việt sử
          ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ



"Sử Thi Bùi Nghiệp - Hồn Non Nước
Việt Phú Tao Nhân - Nghĩa Đất Trời"
VIỆT PHÚ THI NHÂN
(Thtk)
Sử ký quê hương tỏa sáng ngời
Thi đàn Âu Lạc ý không vơi
Bùi hòa trí dũng tô sông núi
Nghiệp xướng ân tình trải sự đời
Hồn phất cờ Thiên đánh đuổi giặc
Non dâng khí thế khủ trừ “voi”
Nước thời quyết chống quân xâm lược
Việt Phú Tao Nhân Nghĩa Đất Trời.
Đức Hạnh
15.09.2016

HỌA:

1.
"Đường Thi Xướng Họa Cùng Xây Nước
Việt Phú Hòa Giao Để Giữ Trời"
ĐƯỜNG THI
(Thtk)
Đường luật bày ra vẻ rạng ngời
Thi đàn đất Việt dẫu còn vơi
Xướng vì thế sự hồn sông núi
Họa bởi tình nhân nghĩa cuộc đời
Cùng cảnh chung thuyền, tiêu lũ giặc
Xây đường mở lối ,khử đàn voi
Nước Nam dẫu có nhiều nhân sĩ
Việt Phú Hòa Giao Để Giữ Trời.
Nguyễn Thắng
15.09.2016

2.
“Thi Văn Cõi Việt Mang Hồn Nước
Lịch Sử Bờ Nam Lộng Sắc Trời”
THI VĂN CÕI VIỆT
(Thtk)
Thi phú hòa giao ý tỏa ngời
Văn đàn nhiệt huyết lửa đầy vơi
Cõi tiên lịch lãm bao thời cuộc
Việt quốc hiên ngang những thế đời
Mang ánh hào hùng khơi nét bút
Hồn vươn trí dũng quật bầy "voi"
Nước yên một dải còn đây vững
Lịch Sử Bờ Nam Lộng Sắc Trời.
Tuan Nguyen
15.09.2016

3.
"Những Dòng Việt Phú Bừng Trong Dạ
Một Áng Văn Thơ Sáng Giữa Trời"
SÁNG GIỮA TRỜI
(Thtk-Giao cổ đối)
Những câu đậm chất sử thi ngời
Dòng chảy Lạc Hồng sẽ chẳng vơi
Việt Bắc, Điện Biên...còn vọng núi
Phú yên, Đại Mão...góp xây đời
Bừng lên khí trước ngày xua giặc
Trong trận đạp thù tỏa rạng Voi
Dạ mãi khắc sâu công Tổ phụ
Một Áng Văn Thơ Sáng Giữa Trời.
Tau Dotrong
Bắc giang,16.09.2016

4.
“Việt Nam Đất Nước Ta đẹp nắm
Thắm Trang Sử Sách Mãi Ngời Ngời”

TRUYỀN THỐNG VIỆT !

(Thtk)
Việt ta truyền thống giữ yên trời
Nam Quốc sơn hà nghĩa chẳng vơi
Đất biến toàn dân còng tiến tới
Nước nhà loạn lạc vẫn yêu đời
Ta cùng bạn hữu năm châu vẫn ....
Đẹp nghĩa bang giao chẳng thể ngơi
Nắm chặt tay nhau cùng giết giặc !
ThắmTrang Sử Sách Mãi Ngời Ngời!

Nguyễn Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét