Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

BÓNG HẢO - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu




BÓNG HẢO
Mơ màng thấy bóng nó phình to
Thỏa dạ ưng lòng chẳng đắn đo!
Cố rướn lên trên nhằm múa mỏ
Ham trèo tới đỉnh để tranh bô
Thay hình cũng chỉ là loài chó
Đổi dạng còn y rõ lũ bò
Ảo vọng trêu ngươi lừa đúng chỗ
Buồn thay số phận bọn hàm hồ.

Lưu Xuân Cảnh
19.9.2016
HỌA:
NGỠ RẰNG
Gà mái ngẩng đầu gáy thật to
Ngỡ rằng chất giọng chẳng ai đo
Nào ngờ ngất ngưỡng đường xo xó
Lại thấy mịt mùng cảnh bí bô
Vỗ ngực ta đây gầm quá hổ
Sải chân thách bạn chạy như bò
Vở tuồng lố bịch cười hô hố
Thùng rỗng vang to, chỉ quậy hồ.
Đức Hạnh
19.09.2016
THỰC ĐỜI
Mãi nhậu nên rằng bụng sẽ to
Làm sao cho nhỏ, lại so đo !
Người đời chẳng có tiền dư giả
Bia rượu đâu ra, giọng bí bô !
Mấy kẻ tham ô thời dạ ối
Nhiều tên nhũng nhiễu hẳn tâm bò
Mặt dầy đâu kể bao người thán
Tội lỗi dân đen cháo với hồ.
Tuan Nguyen
19.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét