Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

ANH VỀ ĐỊNH QUÁN - Phan Tự Trí cùng thi hữu



               Tác giả Phan Tự Trí



XƯỚNG:

ANH VỀ ĐỊNH QUÁN
Anh về Định Quán nhớ nhiều không?
Cảnh đẹp người xinh đã phải lòng?
Ba Giọt khói chiều tung bọt ngóng
Trị An sương sớm rải hồn mong
Tưởng như Tiên Cảnh mời sang bến
Hẳn tựa Bồng Lai khiến lượn dòng
Thác chải ngàn năm đầu dẫu bạc
Đá nghiêng lời hẹn buổi tương phùng.
                                      Phan Tự Trí

HỌA:

TÔI VỀ XUÂN LỘC
Xuân Lộc tôi về bạn đến không?
Chứa Chan cách mặt chẳng xa lòng
Gió Bay* bóng quyện chiều thương đón
Bửu Tự chuông hòa sớm nguyện mong
Thủy lợi sông Gui bờ đắp đập
Dân sinh hồ Núi suối khai dòng
Vì mai kiến thiết,giờ thay đổi
Tri ngộ mời nhau chén hữu phùng.
                           Lý Đức Quỳnh

*Gió Bay là tên chiếc cầu đi qua Gia Lào để lên núi Chứa Chan,nên chùa Bửu Quang còn gọi là chùa Gia Lào.Sông Gui,hồ Núi Le cũng thuộc địa phận huyện Xuân lộc,tỉnh Đồng Nai.


NỐI NHỊP TÌNH THI
Kỷ niệm ban đầu bạn nhớ không?
Đường thi Chi Hội nở hoa lòng
Biên Hòa thỉnh họa tình lưu luyến
Long Phú giao hòa nghĩa nhớ mong
Mươn gió quay về khơi Lạc Bộ
Nhờ trăng dẫn lối trải đôi dòng
Vui mừng tái ngộ trên Phây bút
Nối nhịp thân thương đẹp chữ.. phùng.
                                        Đức Hạnh
                                       18.09.2016


MUỐN VÀO ĐỊNH QUÁN
Đường thăm Định Quán có xa không ?
Nơi ấy là đâu rạo rực lòng.
Muốn ngắm khói chiều Ba Giọt , muốn
Mong nhìn sương sớm Trị An , mong.
Hòa trong Tiên Cảnh ngời muôn sắc
Để đến Bồng Lai thuận một dòng.
Gom đủ lương tiền nào có chóng
E rằng tuổi tác khiến vô phùng !
                      Trần Như Tùng


NHỚ BẠN !
Tri âm tri kỷ nhớ hay không ?
Có thấu hay chăng một nỗi lòng 
Hạ mãn Thu sang người vẫn ngóng !
Đông tàn Xuân tới kẻ chờ mong 
Năm canh khắc khoải từng con chữ !
 Sáu khắc đìu hiu mấy vạn dòng 
Thức trắng bao đêm nơi viễn xứ !
Lần trang nhật ký ngộ trùng phùng !                                
                              Nguyễn Tiến


MỘNG TƯƠNG PHÙNG 
Anh về nẻo ấy nhớ gì không ?
Mỗi lúc Thu sang có chạnh lòng 
Tân Phú còn đây ngàn nỗi đợi 
Biên Hoà vẫn đó vạn niềm mong 
Nhờ hoa chở nắng ngang thềm mộng 
Dặn gió đưa mây thả giữa dòng 
Dệt chữ ân tình luôn thắm thiết
Và mơ một buổi sẽ tương phùng.
                                Ngọc Liên
                               19.09.2016



EM CÒN NHỚ
Em ở nơi nào có nhớ không?
Hoài mơ mãi đợi nỗi nao lòng
Từ lâu mắt mỏi nhiều lần ngóng
Rồi nữa đau hồn lắm lúc mong
Vẫn tưởng hôm qua vừa thoáng bóng...
Còn vương bữa trước mới bên dòng...
Trông chờ khắc khoải trong vô vọng
Ước ngược thời gian thắm nụ hồng.
                             Lưu Xuân Cảnh
                                19.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét