Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

ĐÁM CƯỚI TRONG MƯA - Thơ Phan Tự Trí





ĐÁM CƯỚI TRONG MƯA
Trần thân hai họ rứa ông Trời ?
“Song hỷ lâm môn” ướt sũng rồi
Nước dẫu ngập chân nào dám nhảy
Thuyền dù quá mớn cũng liều bơi ?
Cô dâu, tội quá đành ngưng mếu
Chú rể, thương thay phải gượng cười        
Mai mốt an bum đầy kỷ niệm
“Trăm năm hạnh phúc” lại càng vui !
                                   Phan Tự Trí 
                                    12-9-2016
HỌA:

 ĐÁM CƯỚI LỘI MƯA
Vợ chồng duyên số ở cung trời
Bà Nguyệt Ông Tơ lám lúc vui.
Cái liếc thành đôi tình đẹp quá
Chuyến đò nên nghĩa phận an rồi.
Gạo tiền cơm áo chung lòng kiếm
Sương nắng bão dông tiếp sức bơi.
Đám cưới trong mưa cùng lội nước
Bách niên giai lão bách niên cười 
                           Trần Như Tùng

ĐÁM CƯỚI TRONG MƯA
Đừng trách trời mưa lại tội trời,
Đằng mô cũng đã ướt mem rồi.
Nước dâng thì lấy ca nô chạy,
Nhà ngập hãy dùng bọt xốp bơi.
Tội nghiệp cô dâu vui muốn khóc,
Thương thay chú rễ khổ mà cười!
Dễ đâu gặp được mưa như lũ,
Ghi lại tấm hình đám cưới vui.
                          Hoành Trần


2 nhận xét:

  1. Y ĐỀ
    (bài họa)

    Đừng trách trời mưa lại tội trời,
    Đằng mô cũng đã ướt mem rồi.
    Nước dâng thì lấy ca nô chạy,
    Nhà ngập hãy dùng bọt xốp bơi.
    Tội nghiệp cô dâu vui muốn khóc,
    Thương thay chú rễ khổ mà cười!
    Dễ đâu gặp được mưa như lũ,
    Ghi lại tấm hình đám cưới vui.

    Hoành Trần

    Trả lờiXóa
  2. Xin có bài họa cùng bác Phan Tự Trí.

    CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG SÔNG
    Tháng tốt…mà thôi,cũng ý Trời
    Mưa tuôn,cống nghẽn,nước dâng rồi
    Hôn trường bì bõm trên đường lội
    Hỷ sự eo sèo giữa phố bơi
    Chú rể cô dâu lòng nén khóc
    Bà con làng xóm chuyện khơi cười
    Nghĩa tình thắm thiết xuề xòa cả
    Gian khó gieo mầm,nẩy lộc vui !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa