Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

ĐỪNG TRƠ ĐÁ – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu




ĐỪNG TRƠ ĐÁ
Một mai cát bụi ẩn linh hồn
Chỉ đọng lòng người chút đỏ son
Mấy lúc thân tình rồi cách cội
Bao khi thắm thiết vụt rời nguồn
Tan xương, phai nhạt đời quên mất,
Nát thịt, phôi pha kiếp có còn?
Hãy sống yêu thương tròn đạo nghĩa
Đừng trơ đá cuội chịu xoay mòn.
Lưu Xuân Cảnh
19.8.2016

HỌA:

HOA NHÂN ÁI
Hoa ái hiền nhân nở thắm hồn
Dù cho tạ thế vẫn hồng son
Vì rằng lẽ sống giàu tâm đức
Lại trải đường yêu đẹp cội nguồn
Cái xác phù sinh thời sẽ biến
Việc làm thiện mỹ mãi luôn còn
Con tim chân lý trao đồng loại
Bảo tố phong ba chẳng sói mòn.
Đức Hạnh
20.08.2016

ĐẠO NGHĨA VIỆT NAM !
Tri âm - Tri kỷ ở tâm hồn
Để lại cho đời những dấu son
Đạo nghĩa người Nam sông có cội !
GIa phong dân tộc nước về ngàn
ƠN sâu tình nặng sao quên được !
Tận hiếu tòng trung mãi vẫn còn
Các bậc cao nhân xưa đã dậy
Ta nên ghi nhớ kẻo hao mòn !
Nguyễn Tiến 
20.08.2016 - NGA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét