Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

TRÁI CHUỐI – Thuyết Cầm cùng thi hữu





TRÁI CHUỐI
Cây chuối nhà em lắm biệt tài
To đùng tươi tốt một không hai
Quầy đơn ôm ấp hơn ngàn nải
Nải lẻ nặng mang vạn trái dài
Gái tỉnh về thăm dùng ái ngại
Trai làng ghé viếng hưởng mê say
Gian lao khuya sớm nay lòng toại
Chia xẻ cùng ai....để nhớ hoài.
Thuyết Cầm

HỌA:

NIỀM VUI
Vườn tiên chuối lạ noãn sinh tài
Dõng nhánh xưa giờ chẳng thấy hai
Thẳng đuột già trêu cười bóng bẩy
Quằn queo trẻ cợt giễu dông dài
Bà cô chữa thẹn trời sai trái
Dượng chú bông phèng đất tỉnh say
Đỏ mặt tay khoèo vui táy máy
Lần khân dạ muốn hỏi thêm hoài
Lê Hiếu - NHẬT NGUYỆT

VỠ MỘNG
Từ đâu khách lạ đến khoe tài...
Mình tính mua về, cợ tháng hai…
Mơn mởn buồng xuân đang chín tới
Xum xuê nải trái đẹp thòng dài
Thò tay muốn hái e nàng giận
Ngắm bước toan vào sợ đất say
Bỗng một ngày nao người tới bứng
Thẩn thờ vỡ mộng nhớ thương hoài.
Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét