Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

TIẾNG VANG – Nguyễn Thắng cùng thi hữu





TIẾNG VANG
(Thơ Vui)
Trong vườn Thị Nở cúi lom khom
Trổ nét thanh xuân một dáng còm
Bồng đảo đôi gò còn trĩu mọng
Suối đào một lạch vẫn nguyên hom
Thuyền quyên đất bắc e nào ngó
Thục nữ trời nam thẹn chẳng dòm
Mặc khách Thi Đường quen được mụ
Phen này chắc hẳn tiếng như bom.
Nguyễn Thắng
22.08.2016

 
HỌA:

TRÁI BẮP

Tới tuổi dậy thì hết ốm khom
Râu ria lất phất trổ lồm còm
Nụ hoa lú nhú lòng thanh khiết
Áo mão sum sê dạ trắng hom
Anh khoái ra vườn nghe gió hát
Em ưa trải mộng ngóng trăng dòm
Đôi ta ước hẹn mùa thu đến
Yêu bắp rang chơi nổ tựa bom.
Đức Hạnh
22.08.2016

TIẾNG VANG
Thục nữ sao mà để dáng khom
Hình như muốn thỏa ước mong còm
Vì đang thả sức cao tình mộng
Ắt phải ru hồn hạ tấm hom
Chẳng lẽ anh hùng buông mắt ngó
Nên đành tráng sĩ thả chân dòm
Xin đừng góp tiếng chung niềm khát
Sẽ biết rằng đây có nổ bom .
Tuan Nguyen
 22.08.2016

  CÔ GÁI BẮT CUA
Cúi sát tay mò cật phải khom
Gió tung váy lật cái lưng còm
Bên này lộ rõ hai bầu mọng
Phía nọ khoe rành một hỏm hom
Rướn cẳng lên cao đưa mắt ngó
Co chân xuống thấp trợn tròng dòm
Tao nhân thấy được hồn thơ trỗi
Xướng họa thi Đường nổ tựa bom.
  22.8.2016

  CHƠI TRỐNG BỎI !
Cao niên tuổi tác dáng hình khom
Vợ ghét phê cho một chữ còm
Ấy thế còn ưa chơi trống Bỏi !
Mà sao vẫn khoái gái còn hom
Ra đường cái nết thường hay ngó !
Bản tính loài dê cứ thích dòm
Nghị Hách ngày xưa từng để tiếng !
Thời nay ngữ ấy khác gì bom !
Nguyễn Tiến 
22.0 8.2016  
 
LOM KHOM
Thục nữ xuân thì giống quả bom
Là do lắm kẻ ước ao dòm
Mong thằng Chuối trẻ chui vào rọ
Muốn chú Trê gìa rúc lỗ hom
Cũng bởi con vần nên tráng kiện
Vì do tạo hóa mới thân còm
Tao đàn Mặc khách ai là chẳng
Thấy Nở bên vườn muốn... húi... khom.
Nguyễn Thắng
22.0 8 .2016  

THẲNG TIẾN
Cũng bởi dáng hình giống trái bom
Thân to tròn trịa lắm người dòm
Ai mà chẳng muốn leo hang động
Kẻ vẫn chằm hăm thích bụi hom
Luống tuổi nên cần cao sức kiện
Trai tơ chắc phải dáng không còm
Hằng mong sự thể hăng say nhộn
Chẳng thể ngơ ngàng lúc cúi khom.
Tuan Nguyen
22.08.2016 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét