Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

RUỘT HIỆN ĐẠI – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu






RUỘT HIỆN ĐẠI
        (Bvđâ)
Cái ruột thời này đã khác xưa
Dù no đến mấy cũng chưa vừa
Đồ rừng nuốt chửng không thèm lựa
Xái biển xơi ngay chẳng lọc lừa
Bệnh viện đâu tha thồn thối rữa
Nhà thương có bỏ ngốn dư thừa
Xơ gan cổ trướng vì ăn bựa
Béo bụng teo đầu thấy dễ ưa!
Lưu Xuân Cảnh
26.08.2016

HỌA:

MIỆNG QUÁ CỠ
Ngày nay miệng xếp rộng hơn xưa
Gan thép, đô la… vẫn nuốt vừa
Bao tử quan tham thời quá lứa
Tâm hồn nhũng nhiễu lại thêm lừa
Cho nên ông chủ đều bị cứa
Bởi thế tớ dân mới được thừa
Công luận nhân quyền đà nẩy lửa
Nướng ngay xảo trá…Chẳng hề ưa!
Đức Hạnh
27.08.2016

BỤNG THAM QUAN 
Cái bụng quan to Thật khó ưa
Nhìn qua đã thấy quá dư thừa
Ăn tiền đút lót tham lòi tỉ !
Rút lõi của công mãi chẳng vừa
Bám ghế dằng dai như lũ Sứa !
U mê trục lợi khác chi Lừa
Dân mong Luật pháp cần nghiêm túc !
Xã hội văn minh sẽ khác xưa !
Nguyễn Tiến
27.08.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét