Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – Kha Tiệm Ly cùng thi hữu



               Cụ Nguyễn Đình Chiểu

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tàu giặc khói mù cả biển đông
Dao ai cắt ruột chẳng đau lòng
Đọc thơ Cần Giuộc vò trăm mối
Viết truyện Vân Tiên gởi núi sông
Lời thép há kiêng phường mãi quốc
Nghiên son nào ngán súng thần công
Dù đui mà rõ đường vinh nhục.
Còn mắt mà như đã lọt tròng! 
                      Kha Tiệm Ly

HỌA:

THANH DANH ĐỒ CHIỂU
Thanh danh Đình Chiểu tỏa vừng đông
Yêu nước thương dân trọn một lòng
Bút thép kiên cường vang bốn cõi
Chân thơ rạng rỡ trải non sông
Mắt mù nghĩa khí hồn dân tộc
Gương sáng tình nhà đấng chí công
Khử bọn gian tà quân cướp nước
Thuyền nan dậy sóng giặc vào tròng.
Đức Hạnh

ĐẤNG MINH QUÂN
(THTK - Bằng Trắc - Giao cổ)
Chở đấng anh hùng cứu biển đông
Bao thời chinh chiến đã chung lòng
Nhiêu gương trung hiếu ngời non nước
Đạo nghĩa vẹn toàn đẹp núi sông
Thuyền tải nhân văn giàu chính trực
Không nương tham nhũng loại vô công
Khẳm đường chân lý tình thiên sáng
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Cong.

Đâm loài ác quỷ thời ta nhắm
Mấy kẻ tham ô, nhào hố thẳm
Thằng bị phanh thây phải cuối nằm
Gian lừa bất chính còn luồn cắm
Bút ngời dân chủ sẽ hoài thăm
Chẳng để quyền hào luôn trải thắm
 đạo xóa đi, tỏa ánh rằm...
Chở Bao Nhiêu Đạo Thuyền Không Khẳm.
20.08.2016

BÚT NGHIÊN LÀ VŨ KHÍ
Chở chữ cho đời chẳng tính công
Bao năm vun vén phỉ hai lòng
Nhiêu khê dẹp đả lùi manh động
Đạo nghĩa đắp xây dựng núi sông
Thuyền Phú Cầm Kỳ đà Bắc phục
Không bần Thi Họa vẫn chinh Đông
Khẳm chìm Bá Đạo dìm thao túng
Đâm Lũ Tà Gian Để Phá Tròng.
Nguyễn Thắng

NGHĨA KHÍ CỤ ĐỒ CHIỂU !
GIẶC Pháp đưa tàu án phía Đông
Dân ta khổ cực xót xa lòng
Tình yêu đất nước trăm dòng suối !
Nghĩa cử ông Đồ vạn nhánh sông
Vũ khí trong tay ngòi bút thép !
Đồng tâm hiệp lực sẽ thành công
Dù cho khiếm khuyết mù hai mắt !
GIÚP ích non sông thoát khỏi tròng !
Nguyễn Tiến 
17.08.2016

ẤM ỨC LÒNG
Hiu hắt buồn thương ngọn gió đông
Xót xa tình nước rức ray lòng
Vì dân Đồ Chiểu thơ xua giặc
Hám đất Khựa Tàu ý lập công
Ngửa mặt nhìn trời kêu chẳng thấu
Gục đầu nhắm mắt tự lưng tròng
Con tim quăn thắt dao đâu cắt
Ngậm miệng làm thinh ấm ức lòng
Vetra Tho

NHÓI LÒNG
Hoàng, Trường biển đảo cả trời đông
Giặc chiếm làm sao khỏi nhói lòng
Bé nhỏ dìm đau nhìn vận nước
Thấp lùn chịu nhục ngó thời sông
Đồng tâm đánh đuổi loài gian trá
Nhất trí xua lùa lũ bất công
Dẫu chết không lui dù kẻ mạnh
Còn hơn để cổ bị vào tròng.
20.8.2016
“Chở Bao Nhiêu Đạo Thuyền Không Khẳm
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Tà”

(Nguyễn Đình Chiểu)

MÃI ĐƯỢC NGỢI CA
(Tung hoành trục khoán)
Chở nặng ân tình mãi ngợi ca
Bao đời rạng rỡ ánh sao sa
Nhiêu khê dẫu khuất luôn nhìn rõ
Đạo mạo tuy mù vẫn thấy xa
Thuyền giặc chìm trong thơ Cụ Chiểu
Không gian sáng dưới xướng Đồ gìa
Khẳm dìm ác quỷ lời văn sắc
Đâm Mấy Thằng Gian Bút Chẳng Tà.
20.8.2016

1 nhận xét:

  1. NỠ CHỊU

    Mây Tàu nghi ngút sụp trời đông ,
    Mà các nhà quan chẳng bận lòng!
    Lợi ích nhóm phe chia lắm khoản,
    Nhân tâm dân tộc rẽ nhiêu dòng!
    XuânThanh tiền bụt ôm ngàn tỷ
    Phú Quý đất chùa cướp vạn công...
    Rạng tỏ càng nhìn càng tủi hổ
    Ngàn năm nỡ chịu mất non sông?

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa