Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

MƯA NGÂU - chùm thơ Võ Tấn Hùng

MƯA NGÂU

Giăng giăng tháng bảy giọt mưa ngâu,
Đẫm ướt bờ mi vợi nỗi sầu?
Canh cánh mây chiều lòng Ả Chức,
Mỏi mòn nắng xế dạ Chàng Ngưu.
Ngân Hà cách trở bao tình nặng,
Ô Thước nối liền chút nghĩa sâu.
Kiên Mỹ lẽ nào quên ước hẹn,
Bên cầu đợi mãi bóng em đâu?
Tây Sơn, 08.2016
VÕ TẤN HÙNG


KEO LÀNG

Ngày ấy đường làng rợp tán keo
Thân cao gai góc đố ai trèo?
Xuân sang hoa trắng tròn vo nở,
Hạ đến trái hồng cong vểnh treo.
Lũ gái cằn nhằn giành quả rụng,
Đám trai chí choé rướn chân khèo.
Nay về quê cũ nghe hoang vắng,
Bóng mát đâu rồi trẻ vắng teo?
Bình Định, 25.07.2016.


THĂM CÙ LAO THỚI SƠN

Dừng lại Tiền Giang thăm Thới Sơn,
Đò xuôi dừa trải lá xanh rờn.
Ngọt ngào vọng cổ say câu hát,
Luyến láy âm giai rộn tiếng đờn.
Kẹo mứt miệt vườn thơm ngon lạ,
Mật ong hoa nhãn đậm đà hơn.
Dùng dằng lữ khách chân dời bước,
Bối rối Cù lao ánh mắt hờn!
Tiền Giang,trưa 13.08.2016
VÕ TẤN HÙNG



CHỢ NỔI CÁI RĂNG

Dậy sớm xuôi đò đến Cái Răng,
Đông vui chợ nổi ít nơi bằng.
Tàu to san sát đầy hoa trái
Xuồng nhỏ lách luồn ắp thức ăn.
Người bán cập ghe chào xởi lởi,
Kẻ mua nhìn bẹo trả lăng xăng.
Tây Đô nét đẹp miền sông nước
Bối rối khăn rằn xa nhớ chăng?
Cần Thơ, sáng 14.08.2016.
VÕ TẤN HÙNG  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét