Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

MÁI ẤM - Bửu Tùng cùng thi hữu





MÁI ẤM
(Thương tặng vợ)
Chồng già vợ trẻ đã là tiên
Lại được Trời ban một nửa hiền
Giọng ấm làm tâm quên khó nhọc
Lời thanh giúp trí thả ưu phiền
Tình yêu kết tụ hương hoa trái
Hạnh phúc khêu gan bóng bạc tiền
Tóc dẫu pha sương bồi tổ ấm
Môi cười dáng nhỏ tiếng huyên thiên
Bửu Tùng
28/7/2016

HỌA:

VỢ HIỀN

Vợ nhà trẻ đẹp sống như tiên
Lịch lãm đảm đang lại dịu hiền
Thuở trước ơn trời đà sắp đặt
Giờ đây hưởng lộc chẳng lo phiền
Phu thê hòa hiệp thanh tao sắc
Gia thế uy nghi rủng rỉnh tiền
Phước đức tổ tiên lưu vĩnh tại
Sum vầy hạnh phúc ngát hương thiên.
Liêu Đình Tự
28/7/2016

ĐẤU CẬT CHUNG LƯNG
Cung trời sung sướng đúng là tiên
Hạ giới luôn luôn lắm chuyện phiền.
Kẻ đói tìm no vui với gạo
Người giàu khinh khó cậy hơn tiền
Bát cơm sẻ nửa cần kêu kiệm
Con chấy chia đôi hiếu dựa hiền.
Đấu cật chung lưng nên mái ấm
Do mình đâu phải ở ông thiên.
Trần Như Tùng

CHÚC MỪNG
Nhìn ai hạnh phúc sướng như tiên,
May mắn duyên trao tặng vợ hiền.
Cuộc sống gian nan nhiều khổ nhọc,
Thế gian đầy dẫy những ưu phiền,
Gia đình đầm ấm hơn châu báu,
Thân tộc yêu thương quá bạc tiền.
Giọng nói tiếng cười trong mái lá,
Ấy nhờ kiếp số định do thiên.
Hoành Trần
29/7/16

THÔI VỀ
Nước Nhược ai rằng ấy cõi tiên
Bồng Lai nào dễ vợ ngoan hiền
Toàn dân đồng tính mua đau khổ
Cả nước dị man chuốc lụy phiền
Chớ tưởng đứng đây ôm lấy của
Đừng mơ ngồi đó hái ra tiền
Thôi về hạ giới tìm em gái
Nhỏ nhắn nhưng là ớt chỉ thiên!
Phan Tự Trí

NỘI AN
Có phước nên người cưới được tiên
Bao dung,sắc sảo lại thêm hiền
Trong êm ngoài ấm thường hoan hỷ
Trên kính dưới yêu chẳng lụy phiền
Giáo hóa chu toàn cho trí não
Chi tiêu rất mực với đồng tiền
Răng long tóc bạc nhìn con cháu
Hạnh phúc an bình,dẫu biến thiên
Lý Đức Quỳnh

NỊNH VỢ
Vợ tôi nó đẹp tựa như tiên
Đã thế tính tình cô lại hiền
Hàng xóm người khen thật chịu khó
Tại gia chồng mắng chẳng than phiền
Giỏi giang khéo léo nghề buôn bán
Thành thạo khôn ngoan việc kiếm tiền
Trước hết cám ơn đời tốt số
Xong rồi cũng phải tạ ông thiên
Đào Duy Nguyên

MÁI ẤM
Vợ trẻ chồng già sướng như tiên
Nũng na nũng nịu ấy dịu hiền
Được tiên thôi đành chịu khó nhọc
Vợ đẹp xoá tan mọi ưu phiền
Hạnh phúc chừ đơm bông kết trái
Nhìn no không đói dẫu hết tiền
Phận già tóc bạc vui tổ ấm
Tiên hát tiên cười giọng huyên thiên
Kha

Sg 29/7/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét