Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

LẬT THANG - Hồ Trọng Trí cùng thi hữu



         Nhà thơ Hồ Trọng Trí


LẬT THANG
Tháng bảy ngày năm - Năm Bính thân
Đâu ngờ thang ngã té hư chân
Chụp phim thấy rõ xương bàn gãy
Soi ảnh tìm ra mắt cá răn
Bó nẹp, thuốc men chờ hạ sốt
Liệu trình đăng bột đợi xương hàn
Chẳng suy tại tuổi gây nên quả
Thất thế chủ quan phải chuốc nhân ./.
                            Hồ Trọng Trí  
                                9.8.2016

HỌA:


TÂM TÌNH CÙNG BẠN 
Đã lão trèo chi khổ xác thân
Hay tin, rệu rã cả đôi chân
Đông Hà , nghẽn máu tay vai mỏi
Bà rịa té cây xương cẳng răn
Cố gắng xoa dầu mong bớt nhức
Nghỉ ngơi bó bột chóng liền hàn
Tuổi già thang bắc chi cao rứa !
Thương bạn suốt đời nhẫn với nhân 
                           Hoàng Đằng 
            15.8.2016 (13.7 Bính Thân)

MỪNG ANH TRỊ THOÁT NGUY
Chúc mừng Trọng Trí với tình thân
Thang lật thế mà chỉ hại chân!
Va chạm xương bàn nên bị gãy
Chống chèo mắt cá phải đành răn
Vài tuần chịu khổ rồi qua hết
Mấy chỗ nứt đau sẽ gắn hàn
Trong rủi có may ai cũng thấy…
Là nhờ phước đức của tiền nhân.
                            Lê Ngọc Phái

CẨN THẬN
Sức yếu tuổi già phải biết thân
Chủ quan thang gãy mới què chân
Bàn dù chỉ mới hai xương gãy
Mắt cá cũng may mới rạn răn
Nhớ nhé từ nay nên thận trọng
Đừng quên tưởng khỏe gặp cơ hàn
Dẩu rằng sơ suất gây nên quả
Tuổi tác đã già chớ ỷ nhân
                  Lê Văn Thanh


TAI NẠN QUA RỒI
Chuyện đã lỡ rồi nhọc đến thân
Cũng may còn nhẹ nứt bàn chân
Trèo cao sức yếu, phòng khi ngã
Cậy khoẻ tuổi già , nhớ để răn
Một lỡ hai lầm, rồi hối tiếc
Xương hư tay gãy, khó cơ... hàn
Nhờ ơn tiên tổ qua tai nạn
Làm phước cho đời được hưởng nhân
                                      Vĩnh Hoàng

CHÚC BÁC TRỌNG TRÍ MAU LÀNH. 
Bệnh tật lúc nào cũng khổ thân
Leo thang cẩn thận kẻo sưng chân
Xương bàn rủi quá nên lìa gãy
Mắt cá may thay chỉ bị răn
Tuổi tác nên chi xương chậm khỏi
Già nua phải chịu tủy lâu hàn
Chưa qua vận hạn đừng phiền não
Mong bác mau lành tiếp tiện nhân
                        Hai Phan Quang 
                           20.8.2016                      

TAI NẠN
Chia sẻ đôi điều với bạn thân
Vừa rồi tai nạn có chung chân
Xe tông bánh nát người còn vẹn*
Thang ngã da bầm gót chớp răn*
Cầu được lướt nhanh cơn nóng sốt
Mong cho qua chóng vết thương hàn
Đức năng thắng số tâm hoài niệm
Hiểm họa thoát vòng nhớ quý nhân
                    Lê Ngọc Kha Boston
Ghi chú
* Ngày 5 tháng 7 Bính Thân Hồ Trọng Trí tai nạn thang ngã
* Ngày 6 tháng 7 Bính Thân Lê Ngọc Kha tai nạn đụng xe


GIẢI NẠN 
Vào mùa tai nạn phải lo thân
Viết gởi đôi dòng chuyện gảy chân
Bác Trị nhảy thang mà chống nạng
Ông Kha xe nát chẳng chi răn
Cô hồn tháng bảy chưa về hưởng
Thi sĩ năm Thân gặp tiểu hàn
Gà vịt mua về lo cúng quảy
Tốn hao đôi chút, hỡi lương nhân !
                                Lê Văn Hạt 
                                 17/8/2016

BÀI HỌA ĐÁP LỄ
Cúng quảy lo tròn anh Hạt thân
Mong cầu bền mạnh cả ba chân
Thuốc thang xoa bóp tăng nguồn sống
Bia rượu uống vào trị vết răn
Số đỏ dễ thành người phú quý
Phận may khó gặp cảnh cơ hàn
Bảy thê năm thiếp đâu nào ngán
Canh cánh bên đời nhớ cố nhân.
                        Lê Ngọc Kha 
                         17/8/2016

HỰU HỌA:
   
GIẢI HẠN
Từ nay phải gắng giữ châu thân
Thưa lại mấy lời việc hỏng chân.
Bác Trị té thang đành cậy nạng
Cụ Kha xe đụng khỏi xương răn.
Vu lan báo hiếu - Chiều ni cúng
Thi sĩ đền ơn - Tối LỄ bàn
Hoa quả ,chè xôi - Cầu tịnh ổn.
Thành tâm kính lễ Tế tiền nhân./.
                            Hồ Trọng Trí
                              17.8.2016  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét