Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

KÍNH CHIẾU YÊU – Tau Dotrong cùng thi hữu






KÍNH CHIẾU YÊU
Phận con bất hiếu bậc sinh thành
Sống cũng như hoài,uổng cái danh !
Bỏ gốc,ngác ngơ trong cõi đục
Dứt tình,lạc lõng giữa trời xanh
Chó ăn chất thải,lòng thơm nức
Ngươi nhét chữ thừa,óc thối tanh
Kính chiếu yêu đây,đồ quỷ dữ
Hiện hình nguyên dạng,cút cho nhanh..!
Bắc giang -20.08.2016

HỌA:

LUẬN TRUNG HIẾU
Suy luận căn nguyên một chữ thành
Nhân hiền đức nghĩa được lưu danh
Cháu con hiếu thảo đời luôn thắm
Non nước chan hòa biển mãi xanh
Quan chức mất ngôi vì bất chính
Thường dân phạm giới bởi tham tanh
Ngàn năm chân lý luôn ngời sáng
Nghĩa Mẹ, công Cha. Kính đáp nhanh.
20.08.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét