Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

HỎI BÁC KHA TIỆM LY... - Thy Lệ Trang cùng thi hữu







THỈNH HỌA:


HỎI BÁC KHA TIỆM LY...

Đóng cửa vườn Fây nhất định tu?
Phen này lắm mợ muốn theo tu
Dăm cô má phấn còn chưa gặp
Mấy hủ rượu tình chửa kịp tu
Tráng sĩ năm xưa hờn bão kiếm
Đại bàng thuở trước vụng đường tu
Bao lần vọng mõ tâm còn động
Hỏi bác... kỳ này có thật tu?
                 Thy Lệ Trang

HỌA:

MÕ BẸT CHUÔNG RÈ

Em còn vây bủa có mà tu? 
Tu hú như vầy cũng đáng tu:
Vú lẳn chân dài đang hám ngậm
Nước dào non sữa vẫn còn tu
Mới hay mắt toét mong sơ sửa
Nào biết lưng còng muốn đại tu
Bút bỏ nhện giăng thơ quẳng xó
Chuông rè mõ bẹt thiệt là tu!
                      Phan Tự Trí

TÂM LÀNH

Đâu cần xuống tóc đến chùa tu
Giữ vững tâm lành thật đúng tu
Đôi lúc người trêu lòng chẳng giận
Trăm lần dạ bảo trí đà tu
Kệ kinh mỗi tối không xao lãng
Tỉnh thức hằng ngày mãi tập tu
Thanh đạm tương chao cùng gạo lức
Chân thành ngưỡng mộ những nhà tu.
                                         Như Thu

TU

Thấy đời tục lụy trở về tu
Giữa chợ tâm bình,ấy cũng tu
Cả nước dân oan còn đọa khổ
Thêm lời pháp thiện đã hành tu
Bồ Đề tự thể không tìm kiếm
Phiền não đang là hóa giải tu
Lúc loạn cà sa từng cởi bỏ
Đại Thừa bất thối rộng đường tu
                         Lý Đức Quỳnh

ĐẸP ĐỜI TỐT ĐẠO

Bướm hoa khoe sắc khó đàng tu
“Hảo Hán” đa tình chắc nhập tu !?
Thầm hỏi Huynh Kha vào cõi tịnh
Làm sao Ni Sãi trọn đường tu !
Tuy rằng quá tuổi nhưng duyên ái
Cũng phải an lòng mới tịch tu
Mạn phép họa liều xin thứ lỗi
Đẹp đời tốt đạo cũng là tu ! 
                     Đức Hạnh
                    13.08.2016

KHÔNG TU

Tin Kha Hảo Hán mới đi tu
Rạo rực trong lòng cũng muốn tu
Ngặt nỗi nợ đời chưa dứt khoát 
Thế nên số phận chửa cho tu
Tình còn cháy bỏng, không đành bỏ
Nghĩa vẫn mặn nồng khó thể tu
Vả lại tiệc bày và rượu sẵn
Nhìn là bắt mắt, dễ gì tu ?
               Thục Nguyên

TẬP TU

"Cô hồn tác giả" đã chào tu
Hỏi thử tâm thành đã thật tu ?
Kính bái, KHA LY rời phẩy bút
Cuối đầu, HẢO HÁN đến chùa tu
Rời xa ham muốn  hầu thôi nhậu
Dứt khỏi tình si mong được tu
Đố Bạn thực thi hòng được phước
Hay là bỏ dở nửa chừng tu ?
                                    Cao Bằng

2 nhận xét:

  1. MÕ GÁC CHUÔNG TREO?

    Em còn vây bủa có mà tu?
    Tu hú như vầy cũng đáng tu:
    Vú lẳn chân dài đang hám ngậm
    Nước dào non sữa vẫn còn tu
    Mới hay mắt toét mong sơ sửa
    Nào biết lưng còng muốn đại tu
    Bút bỏ nhện giăng thơ quẳng xó
    Chuông rè mõ bẹt thiệt là tu!

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Anh Phú Đoàn đã cho lên trang!

    Trả lờiXóa