Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

GIỮ NHÀ – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu






GIỮ NHÀ
Khó nhọc công nuôi lại phí rồi
Mong chờ cậy nó để trông coi...
Ăn nhiều ngủ suốt đà quên chủ
Nhậu lắm say hoài chẳng nhớ tôi
Đứa trộm lăm le rình sát ngõ
Thằng tham sắp sửa thó gần chòi
Nhưng kìa lũ chó đang đồng lõa
Uổng thật ơn người đã mất toi.
20.8.2016

HỌA:

LOÀI KÝ SINH
Tấm thân to lớn đã thôi rồi !
Ủn ỉn suốt ngày thấy khó coi
Ăn tạp uống càng quên chủ tớ
Thét gào quậy phá chẳng ông tôi
Sống thời danh nỗi ngay chuồng trại
Chết lại tiếng trôi thẳng chợ chòi
Cái kiếp ký sinh loài đớp bẩn
Nào hay đao phủ, hạ đời toi.
20.08.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét