Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

CHÚC ANH HỒ TRỊ MAU KHỎE - Lê Ngọc Phái, Hồ Trọng Trí, Lê Văn Hạt



       Nhà thơ Hồ Trọng Trí


XƯỚNG:
   
CHÚC ANH HỒ TRỊ MAU KHỎE 
           
Ham việc gia đình chẳng ngại leo
Thấy chôm chôm đỏ cũng ưa trèo
Đứng trên thang chắc đâu ngờ ngã
Vít trúng cành mềm suýt bị teo!
Mắt cá sưng lên thật mệt mỏi
Bàn chân băng bó quá bèo nhèo
Chúc anh mau khoẻ còn chăm chị...
Tội nghiệp thân già đụng cái eo!
                         Lê Ngọc Phái
                       
HỌA

NẠN LẬT THANG

Nhà vườn lắm trái thói quen leo
Chôm chôm mọng đỏ khiến ưng trèo
Ba chân thang sắt như bàn thạch
Hai cẳng chân trần hóa dễ teo
Tuột nhánh tay vin nên thất thế
Nghiêng thang người nhảy tự rơi theo !
Cảm thương hiền nội lo đau đáu
Hy vọng chóng ngày thoát khúc eo ./.
                              Hồ Trọng Trí 
                                14.8.2016

ANH TRỊ BỊ GẶP NẠN

Già không sợ té cũng ham leo
Thấy mít, chôm chôm lại muốn trèo
Thang cứng nhưng giờ xương xóc yếu
Tay mềm phải chuốc cẳng chân teo
Trái chưa với tới đà ơi ới
Người chợt lún nghiêng đã búi nhèo
Bó bột đứng nằm ôi chán quá !
Ráng chờ vài tháng sẽ qua eo !
                          Lê Văn Hạt
                          14/8/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét