Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

CHIÊM BAO - Bửu Tùng cùng thi hữu






CHIÊM BAO
Mộng thấy hồi đêm giữ chiến hào
Thân già chẳng súng cũng cầm dao
Đâm tên cướp biển xây đồn lớn
Lụi đứa băng đồi dựng pháo cao
Mã diện trừng trừng la đánh đánh
Ngưu đầu lắc lắc thét hao hao
Trời gầm sét nện thằng đang phất
Một mảnh hường hường lốm đốm sao
Bửu Tùng
18/8/2016

HỌA:


BẢ VINH HOA
Ngày nay sao lắm kẻ hô hào
Mâu thuẩn  tranh trừng bởi súng dao
Sát hại mưu đồ tham mộng lớn
Tìm phương độc hạ chiếm ngôi cao
Lợi danh trực diện tình tan tóc
Quyền chức đối đầu nghĩa tổn hao
Ma lực đồng tiền xoay đạo lý
Sự đời u ám những vì sao!
Liêu Đình Tự

BÂY GIỜ NGẪM LẠI

Đắp ụ cùng nhau lại khoét hào
Cái thời du kích mác cùng dao.
Gìn làng giữ lúa trai hùng đảm
Bảo trẻ vệ già gái dũng cao.
Giặc đến hầm chông chờ kín đáo
Ta dùng tên nỏ bắn tiêu hao.
Bây giờ ngẫm lại còn hưng phấn
Bao buổi đào đường dưới ánh sao.
Trần Như Tùng

HUYỄN MỘNG.
Trong triều vắng bặt bóng anh hào
Chiến trận đâu cần chỉ súng dao
Lủ giắc tung hoành khoe mộng lớn
Phe nhà bí mật xóa mưu cao
Bất tài  , nhút nhát bàn không đánh
Thủ lợi , ươn hèn bảo ngại hao
Cho thuê bao khắp - Còn chi phất !
Vó khớp, chân chồn - Lạy tế sao !
19.8.2016                   

Hồ Trọng Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét