Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

BIỂN HẬN - Bửu Tùng cùng thi hữu







BIỂN HẬN
Thiếu phụ gào to nỗi đoạn trường
Khi từng bọt sóng sủi thê lương
Người đi sáng lặn chìm hơi thở
Trẻ khóc đêm về mất chổ nương  
Lệ khổ rơi hoài chưa hạt dứt
Kinh buồn vọng mãi vẫn lời vương 
Bao giờ biển sạch thuyền xuôi mái?
Hận kẻ gieo đầy chuỗi thảm thương 
Bửu Tùng
29/7/2016


HỌA:

AI NGƯỜI HÀNH ĐẠO


Dám đẩy ngư dân tới hận trường
Thời nào quỷ ác chẳng vô lương.
Dựa tuồng ôn dịch che mưu hại
Khiến kẻ bần cùng thảm chốn nương.
Gọi mãi vua trời trời cứ lảng
Kêu hoài thánh đất thánh đâu vương.
Ai người hành đạo yêu miền biển
Đâm bọn tội đồ ngập mũi thương.
Trần Như Tùng

DÂN MONG
Hoài mong thiện chí giữ môi trường
Chớ tạo thiên tai cảnh bất lương
Biển chết dân chài không chỗ nướng
Độc vào tôm cá... hết đường nương
Hiểu cho quý vị đừng ngông tưởng..
Hãy nhớ dân mình lắm lụy vương..
Đừng ác tham cuồng mà phải vướng..
Yêu người tỉnh ngộ… kẻo bi thương.
Đức Hạnh
30.07.2016

TIM ĐÁ
Thương dân thầm khóc bao đêm trường,
Hận bọn gian tham dạ bất lương,
Hám lợi rước voi dày mã tổ.
Vì tiền bán đất xéo tông nương.
Trông kìa biển chết lòng quặn đắng
Nhìn đó rừng tàn mắt lệ vương.
Sao vẫn dửng dưng trên đói khổ!
Chắc tim thành đá hết tình thương.
Hoành Trần
3/8/16

                                                  
BIỂN HẬN
Miền Trung kêu cứu giữ ngư trường
Hận bọn quân Tàu thật bất lương
Gieo họa môi trường làm biển chết
Gây bao tội ác chẳng nơi nương
Dân ta khổ cực càng thê thảm
Già trẻ khó khăn cảm vấn vương
Đuổi kẻ gian manh tâm độc địa
Trả về biển bạc cảnh thân thương
                            Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét