Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

BÁT TUẦN KHÁNH THỌ - xướng họa của Lê Đình Lộng Chương và thi hữu mừng Thầy Lê Hữu Thăng thọ 80.



Thầy Lê Hữu Thăng và các cựu học sinh Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị 


BÀI XƯỚNG :

Bát Tuần Khánh Thọ
Kính tặng anh Lê Hữu Thăng

Mừng anh lên thọ Tám mươi tròn
Quê mẹ cùng ôn chuyện nước non
Kể lại ngày vui Hồng Thập Tự
Về xây mái ấm Bích La Thôn.
Trường xưa hội ngộ trò và bạn
Phố mới sum vầy cháu với con
Thoải mái tâm tư như trẻ mãi
Tình đầy ly rượu - có gì hơn! 
*Lê Đình Lộng Chương


NHIỆT HUYẾT…
Họa

Vẫn lo toan tính chuyện vuông tròn
Tám chục tuổi đời nước với non
Ngày đó ước ao rời cuối xóm
Bây giờ mong trở lại đầu thôn
Nguyễn Hoàng nối được vòng tay lớn
Quảng trị ôm hoài giấc mộng con
Nhiệt huyết, tim gan  người sống thọ
Tấm lòng không nghĩ tới thua hơn.
Phan Khâm
               

MỪNG THỌ TÁM MƯƠI
Họa thơ Lê Đình Lộng Chương
Kính tặng anh Lê Hữu Thăng

Thương anh trải mấy chục năm tròn
Lội suối qua đèo vượt núi non
Khổ cực một thời, lo gạo củi
Yên bình mấy thuở, giúp hương thôn
Bích La quê cũ thương thầy mẹ
Mỹ Quốc đất lành nhớ cháu con
Dù đến bát tuần tâm chửa mỏi
Tấm lòng từ thiện mấy ai hơn!
Lê Ngọc Phái
                  

MỪNG THỌ TÁM MƯƠI
Họa thơ Lê Đình Lộng Chương

Nhiều lúc lăn như quả bóng tròn
Lẽ đời khó luận chuyện già non
Bích La mãi nhớ tình dòng họ
Đất Mỹ tìm về nghĩa xóm thôn
Bục giảng chân truyền văn tới sử
Gia đường tiếp nối cháu cùng con
Trời cho tám chục đầy phong độ
Mặc kệ thói đời kiểu thiệt hơn
Linh Đàn


MỪNG THỌ TÁM MƯƠI
Họa thơ Lê Đình Lộng Chương

Tám mươi ước những thảy vuông tròn
Bổn phận cao dày tợ núi non
Chất ngất bóng chiều nghiêng giữa phố
Mơ màng cảnh vắng đến đầu thôn
Chén trà chén rượu càng đầm ấm
Việc nước việc nhà chẳng cỏn con
Tất cả chan hòa niềm ký ức
Sự đời toại nguyện - hỏi gì hơn !
Lê Viên Ngọc

Bài hoa:
MỪNG THẦY BÁT TUẦN KHÁNH THỌ

Năm nay đã đủ tám mươi tròn
Mừng thọ, chúc thầy được khỏe hơn
Trò cũ kính người đầy phố thị
Anh em mến bác khắp nông thôn
Quê hương hội ngộ tình bè bạn
Làng xóm vui vầy nghĩa cháu con
Tâm trạng thảnh thơi mong có vậy
Tinh thần minh mẩn - vẫn còn non.
                               Hoàng Kim Liên


BÀI HỌA 
MỪNG THỌ BÁT TUẦN
“Họa đảo vận”

Bát tuần thượng thọ- chúc chi hơn 
Thanh thản bên đời với cháu con
Chẳng những chăm lo nền học thuật
Mà còn dạy dỗ nếp làng thôn
Tinh hoa thấm đẫm nơi trường lớp
Khí phách chan hòa giữa núi non
Con chữ người trồng tươi bản quán
Sum sê cây trái kết vuông tròn 
Lê Đăng Mành 


Bài họa:
KÍNH MỪNG CỤ GIÁO 

Bích La Cụ Giáo vững như non
Hưởng tết quê hương tám chục tròn.
Trải rộng tình người nơi thánh tự
Hòa vào ngô lúa chốn hương thôn.
Qua rồi thời ấy lo làm miết
Đến được ngày nay dễ sống hơn.
Chén rượu cuộc cờ câu hát lẩy
Hoa đời thượng thọ cháu cùng con 
Trần Như Tùng


Bài hoa:
MỪNG THỌ Anh LÊ HỮU THĂNG

Nghe anh chạm đến tám mươi tròn
Sướng khổ vui buồn - vận nước non
Đã trót cân đai đời giáo chức
Thôi đành áo mão chuyện làng thôn
Xuân thời nổi tiếng yêu thương vợ
Luống tuổi vô cùng mến quý con
Thỉnh thoảng đưa hồn thơ chắp cánh
Giao lưu xướng họa - khoái nào hơn.
 Thủy Lâm Synh (CA)
7-31-2016

Bài họa:  
  CHÚC MỪNG TUỔI  80 THẦY LÊ HỮU THĂNG

  Chung cảnh thăng trầm - Vận nước non
  Tám mươi - Gia đạo phước duyên tròn
  Thân dù tất bật theo thời thế
  Tâm vẫn chu toàn với tộc thôn
  Thiện nguyện suốt đời nâng lắm kẻ
  Nghĩa ân vẹn kiếp dưỡng đàn con
  Môn sinh, thầy bạn tình ưu ái
  Khánh thọ sum vầy - Chi quý hơn !
                      02.8.2016 - Hồ Trọng Trí                                  


  Bài họa:  
   Mừng Thọ Bát tuần
             Thầy LÊ HỮU THĂNG

   Mừng thầy lạc thọ tám mươi tròn
   Sống vẹn nhân tình với núi non
   Mô-phạm kế thừa nuôi tuổi trẻ
   Thương đời góp sức giúp hương thôn
   Tuổi chiều hoan hỷ cùng trò bạn
   An lão sum vầy với cháu con
   Thỏa mãn tinh thần vui tự tại
   Sớm chiều Trà đạo phúc nào hơn!
   4-8-2016 - Lê Văn Thanh



  MỪNG THỌ TÁM MƯƠI 
(Nương vận bài Bát Tuần Khánh Thọ của nhà thơ Lê Đình Lộng Chương.) 
Kính tặng anh Lê Hữu Thăng.    


Mừng Cụ năm nay tám chục tròn 
Tứ chi thể lực tưởng còn non 
Yêu nghề thầy giáo chăm đàn trẻ 
Chuyển chữ thánh hiền đến bản thôn 
Giữ nước lo nhà gầy thế hệ 
Tề gia trọng đạo dạy đàn con 
Ngâm nga xướng họa vui bầu bạn 
Buông bỏ sự đời - chẳng thiệt hơn 

         Phùng Trần - Trần Quế Sơn 
             ( Illinois - Aug-04-2016 )
                             



  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét