Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

TRÌ TÂM - Kha Tiệm Ly và Hồ Trọng Trí

Bài họa:
                        
PHẬT TÂM

Ngẫm cuộc tử sinh lắm thiết - thê !
Cơ duyên liễu đạo - Tỏ muôn bề
Nương thuyền Bát nhã sang bờ giác
Tựa trượng Kim Cang thoát nẻo mê
Dạ chẳng tham si triền dục vọng
Tâm nào đắm lụy chốn khen chê
"Hồi đầu thị ngạn" - Tâm vô trước
"Vạn pháp nhất như" - Hướng nẻo về !
4.7.2016                        
Hồ Trọng Trí


Thơ xướng:
                                  
TRÌ TÂM

Quần sinh tứ khổ mãi lê thê
Phật pháp hoằng dương một hướng về
Khoác áo Như Lai  - Lìa bến tục
Căng buồm Bát nhã - Độ sông mê
Đã không mờ dạ trò xưng tụng
Đâu dễ đắng lòng tiếng ngại chê !
Vạn nẻo Tây Phương chung dặm mỏi
Trì tâm vững chí vượt trăm bề.
                                Kha Tiệm Ly

                                Long xuyên, Đông 2013            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét