Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

TÌNH THƠ

THƠ MỜI HỌA
TÌNH THƠ
Đâu tình kết nghĩa đẹp bằng thơ
Mòn mỏi thâu canh khắc khoải chờ
Hăm hở bươi từ khi đã rõ
Lanh chanh xáo chữ lúc đang mờ
Như hoa chìa nụ tìm tia nắng
Tợ  lúa chuyển đòng gặp trộ mưa
Hạ bút chẻ vần thao thức đổi
Đêm khuya ngồi gọt kể chi giờ
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
THỰC-ẢO
Chỉ gặp người qua những ý thơ
Nên chi diện kiến mãi mong chờ
Lòng vui tứ đẹp như trăng tỏ
Tâm sáng vần hay dẫu điện mờ
Chính luật trau dòng chi giãi gió
Thuần niêm chuốt chữ kệ dầm mưa
Thực lòng thi hữu ai rằng ảo
Mạng ấm tình ta tự bấy giờ.
Phan Tự Trí
DUYÊN THƠ 
“Họa nđt
Gặp gỡ nhau vì bởi mến thơ
Dù xa mấy dặm vẫn mong chờ
Chung trà kể chuyện tình xa xứ
Chén rượu ngồi ôn nghĩa chẳng mờ
Nửa bãi nhìn qua vàng sợi nắng
Sau ghềnh ngó lại chẳng còn mưa
Lời chưa tỏ cạn xin từ giã
Để lại lòng nhau nhớ mỗi giờ
------------- MC 3kn 18.7.16
DUYÊN THƠ

Duyên nào thắm đẹp bằng duyên thơ
Bốn biển tri âm thỏa đợi chờ
Lục lọi câu từ khơi sáng tỏ
Tìm săn vận đối vượt lu mờ
Tựa sương đồng ruộng hong tình nắng
Như sóng Ô Lâu sưỡi nghĩa mưa
Lưu luyến nỗi lòng thi hữu hỡi !
Trăng khuya thao thức chẳng xem giờ . /.
Lê Sĩ Thu
MONG THƠ XƯỚNG HỌA
Ngày ngày ngóng bạn đợi vần thơ
Sớm ngó trưa trông tối lại chờ.
Chậm một hai bải ngờ sóng kẹt
Xa vài ba buổi ngại trăng mờ.
Chợ xa về muộn con thèm bánh
Đồng nẻ cày mau hạn gặp mưa.
Kiếm tứ cho hòa thơ xướng bạn
Tình thi hạnh phúc phút, giây, giờ !
Trần Như Tùng Phú Thọ
NGHĨA THƠ
Quý nhất tấm lòng xướng- họa thơ,
Ngày qua tháng lại có mong chờ?
Ô Lâu tứ rạng vầng dương tỏa,
Hời Tháp vận gieo bóng nguyệt mờ
Nặng nghĩa Xứ Dừa thương sớm nắng,
Đậm tình Đất Lửa nhớ chiều mưa.
Loay hoay ngòi bút miên man ý,
Sương trắng thềm rơi biết mấy giờ?
Bình Định,đêm 18.07.2016
VÕ TẤN HÙNG

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Xin mời quý vị thưởng thức chùm xướng họa cùng chủ đề:
    http://truongsinhhocds.com/site/vi/news/Tho/Xuong-hoa-Hoa-tho-1342/

    Trả lờiXóa