Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

NHỚ QUÊ

  NHỚ QUÊ 
"BÀI HỌA"
Tuổi già cứ nhớ chuyện thời thơ,
Cuối vụ tháng ba lúa ngập bồ.
Mưa xuống sông đầy qua thả lưới,
Nước lên ruộng nhẫy bậu đơm lờ.
Cua chua kho sắn rơm đun nhỏ,
Cá lóc ướp gừng củi nướng sơ.
Phố thị xa hoa đêm khó ngủ,
Bờ ao trăng xế có ai chờ?
          Phước Hưng,16.07.2016
                VÕ TẤN HÙNG
         NHÀ TÔI
         (Bài xướng)
Trước cửa nhà tôi đẹp cội bồ,
Chim về làm tổ  thật nên thơ.
Hàng cây dọc bến luôn râm mát,
Nhiêu Lộc ngang kênh lượn lững lờ.
Thanh bạch gia đình đầy hạnh phúc,
Thâm tình bè bạn quý đơn sơ.
Sài Gòn dù sống trong hoa lệ,
Nhưng một miền quê vẫn đợi chờ!
                  Phú Nhuận, 16.07.2016
                      SONG THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét